Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: ĐÔI CHÂN

 

Bài xướng:

Đôi chân

 

Vì đời tập đứng giữ yên thân

Dạo khắp làng xa lại phố gần.

Duỗi thẳng tròn đôi nhờ cứng ống

Giàn đều đủ cặp bởi săn gân.

Khều mây vũ trụ tan màng nhiễu

Đạp gió dương gian nát bụi trần.

Trước bọn sài lang không quỵ gối

Đường trường vạn dặm vững đôi chân.

Đà Nẵng, 26-6-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 2:

Sụp chân

 

Lợi ích thật nhiều cho bản thân

Trường Sinh năng lượng đã về gần.

Sáng ngồi đạt đủ tăng cường sức

Tối tập đúng đều vững chắc gân.

Truyền bá thiền môn nơi cõi tạm

Mở mang điểm học chốn phàm trần.

Nâng cao nhận thức lòng nhân ái

Giúp đỡ con người rủi sụp chân.

Tánh Linh, 27-6-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 1:

Khoát chân

 

Ngồi tập cữ thiền đng giữ thân

Thảnh thơi buông xả ngỡ như gần...

Rèn đều tỉnh táo mình nương phận

Tập đúng thư nhàn bác luyện gân.

Trên kính dưới nhường nơi cõi bận

Nội yên ngoài tỉnh kiếp hồng trần.

Ngày xưa đứng mãi còn sân hận...

Tĩnh tại hôm nào cũng khoát chân.

Vũng Tàu, 26-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét