Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: MÙA HOA PHƯỢNG

 

Bài xướng:

Màu hoa thắm

 

Sắc đỏ màu hoa cõng hạ về

Nghe chừ cánh phượng rải hồn quê.

Tường vôi nét mực rơi vài chỗ

Nhật ký hình ai vẽ đủ bề.

Giã biệt đưa nàng xa phố nhỏ

Qua hồi nhớ bạn hỏi lòng mê.

Hàng cây vẫn đẹp trong tà áo

Gửi mãi trời xanh lọn tóc thề.

Tuy Hòa, 06-6-2021.

GIANG TỬ VÂN

 

 

Bài họa 5:

Tương tư

 

Phượng ơi! Mòn mỏi những câu thề

Khắc khoải trong lòng một tiếng quê.

Thổn thức hôm nào tay nắm thẹn

Bâng khuâng buổi ấy mắt nhòa mê.

Đong đầy nhật ký tình khôn cạn

Đọng ắp hồi âm nghĩa trọn bề.

Biền biệt nửa đời sao chửa thấy

Tương tư vời vợi vẫn chưa về.

Sài Gòn, 07-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 4:

Hoa phượng

 

Phượng khoe yếm thắm hạ đang về

Cánh mỏng tưng bừng khắp chốn quê.

Ký ức chưa quên từng ước mộng

Buồng tim mãi đọng những câu thề.

Tóc cài bông bưởi khơi niềm nhớ

Vở ép hương lan gợi nỗi mê.

Ve tấu nhạc sầu nghe bịn rịn

Mỗi khi hè đến nhớ muôn bề.

Cẩm Khê, 07-6-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 3:

Sẽ về

 

Đã mấy hè qua bận chửa về

Sao mà khắc khoải một miền quê.

Lúa chiêm vàng rực thơm từ hướng...

Hoa phượng đỏ au rạng trước bề...

Khổ... có n làng thêm phấn khởi

Sang... đầy phố thị chẳng say mê.

Mt mai hưu trí lòng xin nguyện

Nơi ấy chôn rau... thỏa ước th...

Phú Lạc Phố, 07-6-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 2:

Tình đồng môn

 

Trường xưa, bạn cũ lối đi về

Phượng thắp lửa hồng thắm sắc quê.

Dạ cứ bâng khuâng da trắng ngọc

Lòng như xao xuyến tóc xanh thề.

Làn môi đỏ mọng cho say nhớ

Ánh mắt đen huyền để đắm mê.

Chỉ ước tuổi thơ nay trở lại

Tình ta nở rộ đẹp trăm bề...

Chương Mỹ, 07-6-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 1:

Rối muôn bề

 

Đương khi dịch dã ngược tràn về

Phượng đỏ thêm rầu rụi chốn quê.

Cám cảnh tan trường... cơm bụi xế

Buồn hôm hội lớp... tóc suông thề.

Có còn nghe bậu, xin đừng chế

Hay đã thương nàng, chớ vội mê.

Xe đạp, vườn cây, hàng trụ ghế,...

Thầy cô, bạn hữu,... rối muôn bề.

Vũng Tàu, 06-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét