Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: LẶNG LẼ BAY

 

Bài xướng:

Lặng lẽ bay

 

Áo rộng chiều hôm đứng thõng tay

Ðã nghe thu rụng đóa hoa gầy.

Ðèn không lụn bấc hoang mang nhớ

Gió bỗng ngoài hiên vật vã say.

Cách biệt mấy lần sương núi trắng

Tương tư một tối nước sông đầy.

Tám bài Ðỗ Phủ cầm lên đọc(*)

Chiếc lá bên thềm lặng lẽ bay.

(*) Thu Hứng: Tám bài viết về Thu của Ðỗ Phủ.

H.T.

 

 

Bài họa 7:

Nhắn người phương xa

 

Đâu còn một thuở sát kề tay

Chốn cũ mình em xõa dáng gầy.

Lặng lẽ đan tình tâm mãi nhớ

Âm thầm giữ mộng dạ hoài say.

Thời gian đã nhuốm nào vơi cạn

Kỷ niệm không phai vẫn ắp đầy.

Viễn xứ người đi đừng phụ bạc

Đá vàng hãy giữ, chớ tàn bay.

Hà Nam, 07-6-2021.

TRẦN SƠN

 

 

Bài họa 6:

Gió lặng tóc thôi bay

 

Dương tà lượm nắng đẫy vòng tay

Lá rụng hờn thu để cội gầy.

Bởi lẽ đường xưa còn gợi nhớ

Hay vì lối cũ vẫn thầm say.

Vần gieo khấp khểnh bầu thơ cạn

Tứ thả thờ ơ chén rượu đầy.

Bạn xướng Vì ai cầm bút họa

Mà giờ... gió lặng tóc thôi bay...

Hà Nội, 06-6-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 5:

Giọt nắng chiều

 

Ráng chiều vương giọt nắng trên tay

Bóng hạc đầu non dáng vẻ gầy.

Mấy thuở đi xa hoài bão lớn

Một thời đến lớp ước mơ say.

Người ra chiến trận niềm tin vững

Kẻ ở quê hương nỗi nhớ đầy.

Ngó cánh buồm nâu về bến cũ

Ngang trời cánh nhạn nhẹ nhàng bay.

Cẩm Khê, 06-6-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 4:

Tựa thu bay

 

Ta còn mắt sáng đẹp hai tay

Dạo cảnh thu sang dẫu nắng gầy.

Trên lẵng cúc vàng bừng sắc điểm

Dưới đầm sen ngó rực hương say.

Kìa ai đón gió mê làn nhẹ

Đâu kẻ mơ đêm ước mộng đầy.

Tỉnh giấc se tràn trong khát vọng

Trời xanh mây trắng lững lờ bay.

Vũng Tàu, 06-6-2021.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa 3:

Nhẹ nhàng bay

(Luận: Lưu thủy)

 

Nửa đời phiêu bạt nối vòng tay

Chìm nổi đếm thu bóng hạc gầy.

Thầm ngoái quê nhà nôi cứ đẫy

Ngoảnh nhìn đất bãi cỏ còn say.

Chừng nao bến cũ người xa thấy

Đếm tuổi ngày xưa nước lại đầy.

Muối trn đầu xanh vừa bạc đấy

Qua rồi ân nghĩa nhẹ nhàng bay!

Vũng Tàu, 06-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 2:

Gió nhẹ bay

 

Quá nửa trang đời chợt lỏng tay

Chờ thu đếm tuổi xót hao gầy.

Nổi chìm cát bụi dường nghe chán

Ngóng đợi giao quỳnh chẳng thấy say.

Ngoảnh lại trời quê lòng khắc khoải

Thêm đau đất mẹ cuộc vơi đầy.

Thời gian nhuộm tóc đầu phơ bạc

Mộng ước xa rồi gió nhẹ bay...?!

Vũng Tàu, 04-6-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 1:

Đừng giống lá bay

 

Nửa kiếp phong trần vẫn trắng tay

Tự nhiên nghe xót tấm thân gầy.

Thơ làm vạn áng lời chưa đủ

Rượu uống lưng bầu ý đã say.

Ngắm núi quê người thương phủ kín

Trông mây đất khách nhớ đong đầy.

Thu đi để nét buồn cho cúc

Ân nghĩa xin đừng giống lá bay.

TX Phú Mỹ, 04-6-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét