Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: MỘT CHỮ DUYÊN...

 

Bài xướng:

Sương phụ

 

Có kẻ ngồi khâu những nỗi buồn

Cầm chiều thả trắng một hoàng hôn.

Ai đem tang hải phơi đầu sóng

Ai gánh dung nhan bước giữa hồn.

Đốt chữ đá vàng trên áng sách

Thương mùa sương phụ bóng cô thôn.

Trời cao nhốt được sông hoàn tục

Nên thác trăm năm đổ dập dồn.

NGUYỄN THỤY SƠN

 

 

Bài họa 4:

Mơ tái ngộ

(Tựu cú đối)

 

Cố giữ trên mi những giọt buồn

Cho hồng vẫn đượm nét môi hôn.

Đây người ở lại lời thương nén

Nọ kẻ ra đi tiếng nhớ dồn.

Mãi khắc thời gian tươi thắm đẹp

Luôn dìu kỷ niệm xóm làng thôn.

Mơ khi tái ngộ vòng tay ấm

Trả hết cô đơn khắc khoải hồn.

Sài Gòn, 12-6-2021.

NGUYỄN THỊ MINH

 

 

Bài họa 3:

Sương phụ

 

Mưa tí tách rơi những giọt buồn

Ai ngồi tựa cửa nhớ phu hôn.

Gió đưa hơi lạnh thêm đau dạ

Mây cuốn duyên thơm chết lặng hồn.

Lá đã ngả màu nơi cuối xóm

Hoa còn nhuận sắc chốn đầu thôn.

Xôn xao bến nước thuyền không lái

Để trái tim ai cứ đập dồn...

Phú Thọ, 11-6-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Duyên thin

 

Khơi chi quá khứ khổ cùng buồn

Hạnh phúc vô thường trải n hôn.

Buổi trước vừa qua dào dạt sóng

Ngày mai chửa đến quắt quay hồn.

Hòa tâm học Phật ngời trang sách

Mở mắt theo thầy rạng xóm thôn.

Kết nối duyên thiền vương cõi tục

Vần thương xả nghiệp ngộ vui dồn.

Vũng Tàu, 11-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Duyên thiên

 

Kim chỉ vá sao kín cảnh buồn

Khiến đời trống trải trước thần hôn.

Nhói đau mỗi bận tim trào sóng

Khổ xót bao phen dáng quắt hồn.

Bẻ chữ phu thê trong đính ước

Yêu luồng ái nữ giữa hương thôn.

Phật phù diễm phúc ban hồng phúc

Đắc phận duyên kim hạnh ngộ dồn.

Phú Thọ, 10-6-2021.

NGUYỄN SỸ HUY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét