Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: MÍT CHÍN

 

Bài xướng:

Mít chín

 

Ngoài kia mít chín gọi anh à!

Vỗ thử xem bình bịch đó nha.

Quả đẫy xù xì ôm giọt nắng

Mùi thơm sực nức tỏa quanh nhà.

Gai tròn múi mẩy còn đang gỡ

Mật sánh xơ vàng đã lộ ra.

Tách hạt cùi dày sao tuyệt thế

Cùng nhau thưởng thức ngất ngây mà!

Hà Nội, 10-6-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 8:

Hương vị quê

 

Thấy bảo vườn em mít chín à...!?

Vừa nhìn trĩu quả rõ sai nha...!

Cây to tán rộng che râm nắng

Gốc vững cành cao phủ mát nhà.

Trẩy xuống phanh ngang nào kịp gỡ

Đem vào bổ dọc bỗng trào ra.

Hương thơm quyến rũ trông ngon thế

Vị ngọt quà quê tuyệt quá mà.

11-6-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 7:

Một cảnh muôn đề

 

Vừa khen quả mít ngọt thơm à...!

Bởi nghĩ câu đừng đóng cọc nha!

Gợi cảm gieo tình phong phú nghĩa

Hồn say mộng đắm ngẩn ngơ nhà”.

Người xưa đáo để làm ta phục

Kẻ lạ thâm trầm dẫn ý ra...

Một cảnh muôn đề thi sĩ hứng

Cùng đem chữ góp thật vui mà.

Quảng Trị, 10-6-2021.

HOÀNG NGỌC BẢO LIÊN

 

 

Bài họa 6:

Đang thèm

 

Nữ sĩ mời nhau mít đấy à...!?

Tôi thì rất khoái vẫn thèm nha.

Hàng ngon chín kỹ đâu ngoài chợ

Trái xịn tươi nguyên chuẩn của nhà.

Bóc múi thơm lừng xơ cũng lộ

Phanh cùi ngọt lịm mật tuôn ra.

Khen thay Quách Cúc chăm cây giỏi

Trái đẹp đều căng tuyệt lắm mà...!

10-5-2021.

QUANG ĐÌNH

 

 

Bài họa 5:

Đãi mít

 

Quả mít lừng thơm mãn nguyện à...!

Giăng dày múi ngọt thỏa lòng nha.

Mùi vương dịu mát say nhiều ngả

Vị thoảng lành ngon dẫn khắp nhà.

Vẫn lựa xem chừng thong thả nhá

Luôn dành đẩy tách nhẹ nhàng ra.

Nhường anh đã nhắm làm căng dạ

Hớn hở làng quê trượng nghĩa mà!

Hạ Long, 10-6-2021.

NGUYỄN VĂN PHÚC

 

 

Bài họa 4:

Đóng cọc ngay

 

Thi nữ mình ơi khoái quậy à...!

Buồn tình vmít thử coi nha...!?

Cội già trái đẫy nàng ôm cội

Nhà mới tầng cao bậu nhớ nhà.

Bởi ngán cùi dày không n thụt

Nên buồn mật sánh chửa thèm ra.

Vạch xơ bóc hột sao mà chẳng

Cho đóng cọc ngay chín nẫu...!

Vũng Tàu, 10-6-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 3:

Mít em

 

Mít của em đây sắp chín à...

Bao người ngấp ngé thích rồi nha.

Đồ ngon sạch sẽ hàng zin xóm

Của rẻ thơm tho thứ xịn nhà.

Nếu kết rồi ham thì gửi lại

Tiền nhiều bạc lắm mới chìa ra.

Làm vừa lòng khách nồng nàn mãi

Ngây ngất tình quê rất ngọt mà.

Hà Nam, 10-6-2021.

TRẦN SƠN

 

 

Bài họa 2:

Mít nhà Cúc

 

Mít của nhà em ngọt lắm à...?

Nên giành một quả tặng mình nha.

Cùi thơm để vị bay đầy xóm

Múi mọng làm hương tỏa khắp nhà.

Chị mó khen vì xơ quấn lại

Anh sờ thích bởi hạt lòi ra.

Làng trên bản dưới đều mê mẩn

Cứ lặng người đi vẻ khoái mà.

10-6-2021.

NGUYỄN THÀNH CÔNG

 

 

Bài họa 1:

Mít quê

 

Giục bổ mít quê cứ ỡm à...

Xem kìa vỗ quả chín rồi nha!

Vì qua hạ nắng thơm mùi mật

Bởi trải xuân mưa ngát vị nhà.

Vỏ mỏng gai mềm phanh bày cả

Xơ vàng múi mẩy bóc phơi ra.

Hè nay mát mẻ tha hồ quẩy

Ngọt sắc giòn ngon thật sướng mà.

10-6-2021.

VIỆT VŨ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét