Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Xướng họa: XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG

 

Bài xướng:

Xướng họa thơ Đường

 

Xướng họa thơ Đường một thú chơi

Luật niêm chặt chẽ chớ xa rời.

Tứ hay trích cú không hề thiếu

Từ đắt tầm chương chẳng thể vơi.

Ý tại nằm trong năm sáu chữ

Ngôn ngoài bay bổng biết bao lời.

Tao nhân mặc khách thành tri kỷ

Xướng họa thơ Đường một thú chơi.

Hà Nội, 11-6-2021.

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

 

Bài họa:

Nối lại sân chơi

 

Chiếu Đường em nối lại sân chơi

Xướng họa cùng anh đến cạn lời.

Tứ ngọc lời vàng trăng mãi thỏa

Tình nồng dạ thắm biển nào vơi.

Vào phây bạn giãi buồn thê thảm

Lướt mạng nàng than mỏi rã rời.

Ý tại, ngôn ngoài, niêm, luật, đối...

Chiếu Đường em nối lại sân chơi.

Vũng Tàu, 11-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét