Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Xướng họa: TIỄN BIỆT

(Vận trắc)

 

Bài xướng:

Tiễn bạn

 

Tiễn bạn vương buồn men rượu đắng

Ngày qua chậm rãi đời nghe nặng.

Âu sầu phượng tủi đó cành nghiêng

Não nuột ve hờn kia tiếng vẳng.

Chữ BIỆT vừa khơi dạ thấy nhàu

Từ LY mới trỗi hồn thêm vắng.

Quan san mấy nẻo đẫm sương mờ

Hiu hắt canh dài yên giấc chẳng...!

NGUYỄN THỊ MINH (Sài Gòn)

 

 

Bài họa:

Tiễn anh

 

Vô thường vốn sẵn đầy men đắng

Danh – Lợi – Tình” xen, đời hẳn nặng.

Lòng tủi BIỆT quê... ý nhập nhằng

Phượng sầu LY bạn... lời văng vẳng.

U buồn uất nghẹn bệnh thêm tăng

Tịch tĩnh đau thương nhà thiếu vắng.

Một khúc bình n hưởng nhỡ nhàng

ng đành... quy luật... nào ai chẳng...!

Vũng Tàu, 11-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng hoa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét