Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: LỜI CẢM ƠN TỪ LỤC NGẠN

 

Bài xướng:

Lời cảm ơn từ Lục Ngạn

 

Mùa hè nóng rát hệt lò thiêu

Chiến sĩ cùng nhau trẩy vải thiều.

Cảnh phục đầm đìa(*) xen lá biếc

Quân hàm chói lọi tỏa màu điều.

Tận tình, cán bộ đưa hàng bán

Náo nức, nhà vườn có bạc tiêu.

Lục Ngạn muôn người tha thiết nói:

Cm ơn Chính phủ thật là nhiều.

(*) Quần áo đầm đìa mồ hôi.

Hà Nội, 09-6-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 2:

Lời cảm ơn từ Lục Ngạn

 

Lục Ngạn mùa hè giống hỏa thiêu

Cô-Vi dịch họa... giãn dây thiều...

Cách ly dịch dã buồn trăm kiểu

Giúp đỡ nông dân thuận sáu điều(*).

Hoạn nạn kinh qua mình mới hiểu

Mùa màng đã tới bạn mong tiêu.

Xung phong sức trẻ nào đâu thiếu

Bộ đội, công an, phụ nữ... nhiều...!

(*) Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Vũng Tàu, 10-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Lời cảm ơn từ Lục Ngạn

 

Nắng hạ chói chang tựa đốt thiêu

Đoàn quân cứu trợ đến vườn Thiều.

Trèo cây hái quả ghi công việc

Thu hoạch giúp dân nhớ một điều.

Đại dịch ngăn sông không thể xuất

-Vi cấm chợ chẳng sao tiêu.

Thật nhanh giải quyết không lo hỏng

Lục Ngạn cảm ơn bộ đội nhiều...!

Hà Nội, 10-6-2021.

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét