Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Sỹ Huy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Sỹ Huy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VƯỜN NHÀ

(Tập danh về Cây)

 

Bài xướng:

Vườn nhà

 

Sen Hồng giữa vụ ngát Hương xa

Nụ Bưởi tinh khôi nụ ướp Trà.

Kẽo kẹt bờ Tre mong nắng sớm

Lao xao bụi Trúc ngóng trăng tà

Hàng Na hớn hở chờ thu tới

Khóm Cúc mơ màng tiễn hạ qua

Kĩu kịt Me đùa sau kẽ lá

Đi đâu cũng nhớ Khế quê nhà!

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: MỘT CHỮ DUYÊN...

 

Bài xướng:

Sương phụ

 

Có kẻ ngồi khâu những nỗi buồn

Cầm chiều thả trắng một hoàng hôn.

Ai đem tang hải phơi đầu sóng

Ai gánh dung nhan bước giữa hồn.

Đốt chữ đá vàng trên áng sách

Thương mùa sương phụ bóng cô thôn.

Trời cao nhốt được sông hoàn tục

Nên thác trăm năm đổ dập dồn.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: TÂM TƯ CỤ MỐC

 

Bài xướng:

Tự trào

 

Lễnh loãng tâm tư hóa dở hơi

Ngu ngơ Lão Mốc phớt bơ đời.

Mao Đài bỏ lại cho con uống

Tương t thì quen để cụ xơi.

Rõ khỉ văn chương thì láo nháo

Thành ra chữ nghĩa lại lôi thôi.

Ông đồ đãng trí ngi đâu nhỉ?

Có lẽ trn gian hết chỗ rồi...

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: CẢNH GIÀ



Bài xướng:
Cảnh già

Chớm già đôi bóng đợi con về
Chăm sóc mẹ cha sống ở quê.
Mít chĩu chịt cây rơi cht gốc
Chanh ken cành quả đổ đầy đê.
Bát canh bà nấu ăn xong bữa
Phích nước ông đun uống trọn bề.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Vinh dự



Văn hiến trời Nam rạng cõi Đông
Muôn đời đất Việt vững thành đồng.
Bao thời quét sạch quân xâm lược
Mấy thuở thu đầy những chiến công.
Khí phách lẫy lừng ngời sử sách
Tinh hoa tỏa ngát sáng tiên rồng.

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Thăm Vũng Tàu



Xa tắp trong xanh biển Vũng Tàu
Nối liền hải cảng với năm châu.
Tân Thành, Phú Mỹ khơi nguồn mới
Xuyên Mộc, Thùy Dương thế dẫn đầu.
Bình Giã, Kim Long lừng đất Việt
Kỳ Vân, Cái Mép sáng trời Âu.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Ngắm biển Vũng Tàu



Biển đón hôm mai một đóa hồng
Nhô lên từ sóng, cưỡi mênh mông.
Bềnh bồng tàu đậu neo miền hẹn
Tấp nập thuyền ra nối bến trông.
Trắng dải cát bồi in dấu đợi
Xanh bờ dương hát tạc niềm mong.