Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: CẢNH GIÀ



Bài xướng:
Cảnh già

Chớm già đôi bóng đợi con về
Chăm sóc mẹ cha sống ở quê.
Mít chĩu chịt cây rơi cht gốc
Chanh ken cành quả đổ đầy đê.
Bát canh bà nấu ăn xong bữa
Phích nước ông đun uống trọn bề.
Tiền của giàu sang ai chả thích
Vì danh bố nhẹm kín lời chê.

NGUYỄN SỸ HUY




Bài họa 7:
Cậy xóm giềng

Ngó cảnh chờ con đợi cháu về
Tuổi già vò võ cui thôn quê.
Ông thời ốm yếu ngồi thê thảm
Bà vẫn chăm nom n bộn bề.
Thân xác gầy mòn hao vóc hạc
Tinh thần vững chắc trụ chân đê.
Xóm giềng sớm tối người thăm hỏi
Đâu kể rằng ai đợi tiếng chê...

Hoài Nhơn, 06-9-2019.
VÕ NHẬT TRƯỜNG




Bài họa 6:
Tình cha

Thương con cõng cháu buổi chiu về
Chất chứa ân tình thoảng nhớ quê.
Thấy mẹ thoáng buồn bên gốc cọ
Mà lòng nặng trĩu hướng triền đê.
Cái vòng danh li xa nghìn dặm
Giấc mộng kim tiền nặng tứ bề.
Thấm đẫm mồ hôi... đừng luyến tiếc
Tnh người phục thiện, chớ cười chê...!

Thanh Ba, 06-9-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN




Bài họa 5:
Bóng chiều

Hoàng hôn chợt tắt lúc chiều về
Thấp thoáng hàng cây nơi chốn quê.
Vầng tím dần tan đầu xóm nhỏ
Ánh hồng xa khuất cuối ven đê.
Thời gian trôi mất buồn thong thả
Dĩ vãng quay về tủi bộn bề.
Nhìn lại mái đầu nay đã bạc
Còn gì cho bậu mãi khen chê.

TP Long Khánh, 06-9-2019.
TRƯƠNG MINH DIỆP




Bài họa 4:
Cảnh già

Tết đến người ta rộn... muốn v
Ông bà dõi bước trẻ thăm quê.
Canh dài đứng đợi nghiêng bờ sảnh
Buổi rộng ngồi chờ vẹt quãng đê.
Nghĩ đến vườn xuân thì vững dạ
Nhìn sang bạn hữu lại yên bề.
Cây già bám đất, mầm xanh trỗi
Rộn rã chim trời, mặc kẻ chê…

Hà Tĩnh, 06-9-2019.
PHẠM DUY LƯƠNG




Bài họa 3:
Chiều tà

Nom ông ngóng miết... đợi bà về
Con cháu mải làm, chẳng đoái quê.
Chín tháng ươm cây triền đất dốc
Vạn ngày tưới gốc mạn ven đê.
Uống vài ly rượu tìm vui vẻ
Chơi mấy ván cờ khởi bộn bề.
Trượt ngã chân sưng, chiều lẻ bóng
Con về nước mắt nhỏ... cười chê...!

Thanh Ba, 06-9-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN



Bài họa 2:
Cảnh già

Chiều ra ngõ ngóng đợi con về
Bóng ngã chiều loang lặng cảnh quê.
Dạ thắt ông chờ trông lũ trẻ
Bà nhìn mắt vọng dõi đường đê.
Đêm rồi hớn hở ngày vui lễ
Sáng đã rình rang c dọn bề.
Những tưởng sum vầy trong hạnh phúc
Nhưng nhà trống trải... ngập lời chê.

TP Bà Rịa, 06-9-2019
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 1:
Cảnh già

Bà bủ ngồi trông cháu chắt về
Các con vời vợi chốn xa quê.
Tre vàng ngả bóng vây ngoài cổng
Cọ mát nghiêng tàu che mái đê.
Mình cụ âm thầm vui một cảnh
Vắng ông quạnh quẽ rối trăm bề.
“Lợi danh chìm nổi” màng chi nữa
Tây Trúc mai này... vạn tiếng chê...!

Vũng Tàu, 06-9-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét