Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: TRƯỚC THÁP MỸ SƠN



Bài xướng:
Trước tháp Mỹ Sơn

Tháp nâu thức dậy giữa rừng hương
Níu bước chân người khắp bốn phương.
Soi bóng Huyền Trân hồn Đại Việt
Tìm châu Ô Rí mộng quân vương.
Lắng nghe hưng phế rêu thao thức
Hồi tưởng binh đao lệ đoạn trường.
Thánh địa mơ màng trăng quá khứ
Rừng đêm vang vọng tiếng Chiêm nương.

GIAO VĂN LÊ



Bài họa 2:
Mỹ Sơn

Thánh địa hoang tàn nhạt khói hương
Rộn ràng du khách tự muôn phương.
Đến nhìn tháp cổ thời Chiêm quốc
Xem thử công trình của bá vương.
Rừng rậm chẳng e nơi cảnh vắng
Núi cao chi ngại quãng đường trường.
Mỹ Sơn phục dựng xinh hồn nước
Di sản lâu đời thuở Chế nương.

Sài Gòn, 11-9-2019
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 1:
Trước tháp Mỹ Sơn

Tháp cũ rêu mờ phảng phất hương
Âm thầm giãi bóng với ngàn phương.
Huy hoàng vẫn đấy đài Chiêm quốc
Lặng ngắt nào đâu bóng Chế vương.
Hưng phế thăng trầm trang huyết lệ
Điêu tàn binh hỏa chốn sa trường.
Chăm pa điệu múa còn lưu luyến
Thổn thức ru hời nhớ cựu nương.

Sài Gòn, đêm 06-9-2019.
NGUYỄN KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét