Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: KHE SUỐI



Bài xướng:
Suối đẹp

Khe sâu nước mát chảy trên đèo
Cỏ mọc xanh rờn gió lá reo.
Mỗi sáng chim về ca ríu rít...
Chiều buông bướm lượn hát vui theo...
Anh hùng thích thú dừng chân ngắm
Lãng tử đam mê cố sức trèo...
Gối mỏi chân mềm người mệt lả
Vì ham suối đẹp gắng mà leo...

Quảng Nam, 28-8-2019.
KIM THOA



Bài họa 3:
Cảnh đẹp bồng lai

Nước mát khe sâu lộn dưới đèo
Xanh rờn cỏ mọc gió mừng reo.
Chim bay ríu rít ca vang vọng
Bướm lượn la đà dõi hát theo.
Thích thú anh hùng lo mải ngắm
Đam mê lãng tử cố công trèo.
Chân chồn gối mỏi phờ râu mệt
Cảnh đẹp bao chàng vẫn khoái leo.

Sài Gòn, 03-9-2019.
LONG HOÀNG



Bài họa 2:
Khe đèo

Bát ngát rừng xanh lạch suối đèo,
Bên gò lộng lẫy gió ngàn reo.
Hoa ngời nhuỵ thắm ong vờn lượn,
Vượn hú sơn ca bướm rượt theo…
Lãng tử mơ mòng say đắm cảnh,
Hào hoa khao khát gắng công trèo.
Chùn chân gối mỏi đà vươn dốc,
Nước mát hương tràn ráng sức leo.

Bình Dương, 03-9-2019.
QUÝ MÃO
Bài họa 1:
Thượng nguồn

Một lạch thâm cùng tiếng nước reo,
Từ trên đỉnh núi vắt qua đèo.
Mây đùa trắng nuột sương còn dính,
Nắng ẩn đen tuyền gió vội theo.
Mải miết khe sâu liều bước đạp,
Lui cui vách hẹp giạng chân trèo.
Hiền nhân mến cảnh vui hồn bút,
Lãng tử si tình thỏa thích leo…

Bình Dương, 03-9-2019.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét