Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thăm chùa Oán Hận



Thập Tháp u hoài ngát khói hương(*)
Rêu phong chốn cũ dấu tranh cường.
Cửa chùa ngọc đá thềm lưu hận(**)
Cảnh Phật nhang trầm chốn tựa nương.
Nghiệp bá vương – muôn đời huyết lệ
Cõi nhân tình – vạn thuở tang thương.
Anh hùng đâu đã hùng tâm nhỉ
Những xót nghìn xưa chuyện thế thường!

(*) Chùa Oán Hận trong khuôn viên chùa Thập Tháp (Bình Định).
(**) Phiến đá trắng khi xưa Nguyễn Ánh chém thân quyến nhà Tây Sơn lúc mới thắng trận.
Viết tại Sài Gòn ngày 27-7-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét