Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngắm biển Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngắm biển Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Ngắm biển Vũng Tàu



Biển đón hôm mai một đóa hồng
Nhô lên từ sóng, cưỡi mênh mông.
Bềnh bồng tàu đậu neo miền hẹn
Tấp nập thuyền ra nối bến trông.
Trắng dải cát bồi in dấu đợi
Xanh bờ dương hát tạc niềm mong.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Ngắm biển Vũng Tàu



Mơ chàng giỡn sóng giữa trùng khơi
Khắc khoải mình ta ngẫm tuyệt vời.
Bãi Trước người trông về khắp nẻo
Bãi Sau khách đến đợi muôn nơi.
Thuyền neo thả nhớ bên đầu bãi
Nước cuộn tràn mong phía chân trời.