Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VƯỜN NHÀ

(Tập danh về Cây)

 

Bài xướng:

Vườn nhà

 

Sen Hồng giữa vụ ngát Hương xa

Nụ Bưởi tinh khôi nụ ướp Trà.

Kẽo kẹt bờ Tre mong nắng sớm

Lao xao bụi Trúc ngóng trăng tà

Hàng Na hớn hở chờ thu tới

Khóm Cúc mơ màng tiễn hạ qua

Kĩu kịt Me đùa sau kẽ lá

Đi đâu cũng nhớ Khế quê nhà!

LÊ THỊ TÂM CHUNG (Hải Phòng)

 

 

Bài họa 12:

Vườn nhà

 

Chanh vườn trĩu quả bán đường xa

Bưởi lắm tràn lan nhập quán trà.

Tưng bừng Ổi ngọt ăn từ sáng

Rộn rã Na ngon chén xế tà.

Mây đùa ngọn Trúc mưa luồn đến

Gió giỡn cành Tre bão lách qua.

Nặng gánh cây Dừa mang trĩu quả

Mùa thu lại nhớ Nhãn quê nhà.

Hà Nội, 23-9-2021.

NGUYỄN THỊ THANH TỴ

 

 

Bài họa 11:

Hoa trái

 

Đoan Hùng, Bưởi ngọt tiếng bay xa

Phú Hộ, Nhài thơm tẩm ướp Trà.

Ổi chín vườn ai bay thoảng đến

Chanh tươi ngõ nọ gió đưa qua.

Hoa Hồng rực rỡ trong nắng sớm

Cánh Mộc xinh tươi buổi xế tà.

Nụ Vối quê cha tô nghĩa nước

Nhân Trần đất mẹ điểm tình nhà.

Phú Thọ, 17-9-2021.

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 10:

Quê mình

(Tập danh Cây & Địa danh)

 

Đất Tổ quê hương Cọ với Trà

Đoan Hùng xứ Bưởi vọng miền xa.

Tranh, Tre... Phú Thọ ngày xưa khá...

Diễn, Hóp... Thanh Sơn buổi nắng tà...

Suối Gấm: Hồng, Đào... vui khách đã...

Ngòi Giành: Sấu, Mận... nhắn em qua...

Anh về gốc Mít, Tình Cương hả...?

Mùa Lựu, Cẩm Khê thoáng cửa nhà.

 

Hương Lung hẳn nhớ Dọc thôn nhà

Đồng Láng Chương kề bảo Nếp qua.

Có Bút Tre xưa... Xoài, Vối lạ...

Thêm Xương Thịnh đấy... Ổi, Cam tà...

Phú Khê... Cọ dộc phiền anh quá...

Hùng Việt... Cau vườn hỏi vợ xa...

Đất Tổ, sông Hồng, Khoai, Lúa khá

Người ơi... Phú Thọ thoảng quê Trà.

Vũng Tàu, 17-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 9:

Sắc thu quê bưởi

 

Thu vàng Bưởi ngọt tiếng vang xa

Nhài ướp Chè sao nức chén Trà.

Đỏ ối Hồng buông sai trĩu quả

Thơm lừng Ổi chín rộn chiều tà.

Bên đường Cúc rực vờn trong gió.

Trước ngõ Xoài khoe ngát lối qua

Đu Đủ đầu Hồi đeo nặng trái.

Na cười đắm sắc cảnh quê nhà.

17-9-2021.

Ánh Chiều TRẦN TÍCH

 

 

Bài họa 8:

Hoa trái theo mùa

 

Na mở mắt rồi ngó thật xa

Đầm Sen rộ rã gắng thơm Trà.

Bông Nhài đã dậy từ ban sớm

Đóa Cúc đang say buổi nguyệt tà.

Bên luống Hồng xanh còn mộng đến

Trên vườn Huệ trắng cũng mơ qua.

Nọ Quỳnh yểu điệu bên Giao nhỉ

Đây Quýt, Mận, Nho lại khác nhà.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (TX Sơn Tây)

 

 

Bài họa 7:

Đón Thu

 

Mộc Lan nở rộ nức thơm xa

Khóm Mẫu nụ ken rợp trước nhà.

Dãy Bưởi đu đưa đùa bụi Trúc

Rặng Xoài buông trái ghẹo trùm Trà.

Cành Chanh cong quả tươi sương sớm

Giàn Gấc bung hoa óng nắng tà.

Mùa Mít thơm lừng lưu luyến hạ

Hương Hồng cát ngọt nhớ thu qua.

NGUYỄN QUANG THANH

 

 

Bài họa 6:

Phá cỗ Trung Thu

 

Ngày rằm tìm Huệ chợ thì xa

Mẹ muốn Nhài thơm ủ lẫn Trà.

Đã sẵn Chuối tiêu phô nải chín

Cùng moi Ổi gấm náu dương tà.

Chị đà sắm Mận từ hôm trước

Cha lại mua Hồng mới tối qua.

Bày với trầu Cau nhang nến kính

Thêm Điều đây nữa, cỗ vui nhà.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì)

 

 

Bài họa 5:

Bốn mùa hoa

 

Rực rỡ Đào Mai đẹp khó xa

Cùng xuân thưởng thức sắc hoa Trà.

Đỏ chùm Phượng Vĩ, trời nghiêng bóng

Tím chuỗi Bằng Lăng, nắng xế tà.

Vườn Cúc ngọt ngào thu trở lại

Đầm Sen thơm ngát hạ đi qua.

Mùa đông tươi thắm bông Hồng nở

Kiều diễm Phong Lan quý trước nhà.

XUÂN BÚT DIỆN TƯỜNG (Hà Nội)

 

 

Bài họa 4:

Vườn nhà

 

Thị chín ươm vàng Thơm ngát xa

Dưới giàn Thiên Lý hưởng Hương Trà.

Ngọn Mai vươn thẳng sau mưa sớm

Vườn Trúc uốn cong trước nắng tà.

Na mở mắt nhìn thu đã tới

Sấu vươn cành báo hạ đang qua.

Trông chùm Khế ngọt bên cành lá

Lại nhớ Me chua trước cổng nhà...!

VŨ HOÀNG ÂN (Thanh Sơn)

 

 

Bài họa 3:

Trái cây đất Việt

 

Thanh Long nổi tiếng khắp gần xa

Xoài Tượng miền Nam bán đại Trà.

Tàu chở Cam Vinh hồi sáng sớm

Thuyền đưa Bưởi Diễn lúc chiều tà.

Đồng bằng sản xuất nhiều Dưa Hấu

Miền núi gieo trồng lắm Khổ Qua.

Thưởng thức Sầu Riêng loài quả quý

Không quên Mít ngọt ở vườn nhà.

Phan Hoàng NGUYỄN ĐỨC TÙY

 

 

Bài họa 2:

Nét đẹp vườn quê

 

Xoài tím gió vờn Hương tỏa xa

Đung đưa nụ Vối vẫn thay Trà.

Hoa Chanh Thơm nức khi hừng sáng

Trái Ổi lừng Lan lúc xế tà.

Cành Mận Hồng tươi chào khách đến

Chùm Doi đỏ thẫm vẫy người qua.

Cây Sung ken quả như ong bậu

Bóng Sấu che ô mát mẻ nhà.

NGUYỄN SỸ HUY (Phú Thọ)

 

 

Bài họa 1:

Vườn quê

 

Thơm lừng Hương Quýt thoảng bay xa

Cánh Mộc bung vương dậy khắp nhà.

Trái Ổi đung đưa đùa khói tỏa

Giàn Trầu xáo động vẫy chiều tà.

Lập lòe bông Lựu bên hàng Quất

Lấp loáng buồng Cau trước khóm Trà.

Ai bước tần ngần quanh gốc Vải

Tường Vi nhắc bạn lúc hè qua...!

NGUYỄN NGỌC CẨN (Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: