Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VẪN CÒN XANH

 

Bài xướng:

Vẫn còn xanh

 

Tám mươi tuổi tóc vẫn còn xanh

Chắc sống dài lâu giống cụ Bành.

Tuệ sáng gân săn đi vẫn khỏe

Tâm trong gối dẻo bước càng nhanh.

Văn chương đắm đuối ghi lưu lại

Thi phú say sưa viết để dành.

Mai mỉa quan tham phường thảo khấu

Rủa nguyền tướng nhũng lũ lưu manh.

PHẠM ĐÌNH THI (Điện Biên)

 

 

Bài họa 6:

Tuổi tròn...

 

Tuổi tròn sáu bảy tóc còn xanh

Ráng vượt lâu thêm cháu cụ Bành.

Đức sáng... thi vần khơi xúc động

Lòng thành... tứ họa viết thêm nhanh.

Tình thương cuộc sống gương nhìn lại

Hạnh phúc thiêng liêng vốn để dành.

Mãi ước mai ngày Xuân rực rỡ...

Dương trần quét sạch bọn gian manh.

TX Phú Mỹ, 17-92021.

NGUYỄN QUANG BÍCH

 

 

Bài họa 5:

Vẫn nhanh

 

Bát thập xuân trồi hãy cứ xanh

Mong sao tuổi hạc cỡ ông Bành.

Chân còn vững chãi hình cao ráo

Trí hẳn tinh tường dáng mỏng manh.

Xán lạn dòng thi in cất gửi

Miên man chữ tứ tạc lưu dành.

Đời luôn hướng thiện ân tình thắm

Cuộc sống êm đềm bước vẫn nhanh.

Vũng Tàu, 17-9-2021.

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 4:

Cựu chiến binh

 

Tuổi một phần mười của lão Bành

Xa nhìn tóc cụ vẫn còn xanh.

Mắt tuy đục thể nên hơi chậm

Tai vẫn tinh tường phản ứng nhanh.

Lục bát Điện Biên mang dấu ấn

Thái Bình Đường luật vẫn lưu dành.

Chiến binh quyết liệt... phường tham nhũng

Dũng cảm kiên cường dẫu một manh.

Xuân Trường, 16-9-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 3:

Sức trẻ

 

Thập bát xuân rồi lá vẫn xanh

Cũng trông rực rỡ tựa anh Bành...

Nhìn hoa quyện bướm, mây mưa trỗi

Thấy nụ ươm chồi, bút mực nhanh.

Sung sướng trăm niềm đem gửi gắm

Âu sầu một khối, lại để dành...

Trọn đời dâng hiến không cầu cạnh

Chẳng sợ tâm già... tính mỏng manh.

Phan Thiết, 16-9-2021.

NGUYỄN LINH ĐAN

 

 

Bài họa 2:

Nhuộm vẫn xanh

 

Bảy chc xuân chiều tóc vẫn xanh

Cầu mong mãi trẻ giảm to bành.

Câu từ toả sáng nhìn chưa chậm

Ý chữ sang vời viết cũng nhanh.

Lục bát trăm bài ta gi lại

Đường thi mấy tập bạn đang dành.

Chan hòa cả hội tâm hồn thỏa

ng họa vui cùng ý mỏng manh.

Vũng Tàu, 16-9-2021.

HỒNG VINH

 

 

Bài họa 1:

Vẫn một manh

 

Tám chục xuân rồi tóc thoảng xanh

Thì mong ngót nghét tuổi ông Bành.

Vần thơ tỏa rạng, leo trèo khỏe

T đối an bình, xướng họa nhanh.

Nậm Rốm, Him Lam người ở lại

Mường Then, Noọng Hẹt bác vui dành.

Thái Bình quê cũ dường thay đổi

Chiến sỹ Biên Đình vẫn một manh.

Rạch Dừa, 16-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: