Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đình Thi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đình Thi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VẪN CÒN XANH

 

Bài xướng:

Vẫn còn xanh

 

Tám mươi tuổi tóc vẫn còn xanh

Chắc sống dài lâu giống cụ Bành.

Tuệ sáng gân săn đi vẫn khỏe

Tâm trong gối dẻo bước càng nhanh.

Văn chương đắm đuối ghi lưu lại

Thi phú say sưa viết để dành.

Mai mỉa quan tham phường thảo khấu

Rủa nguyền tướng nhũng lũ lưu manh.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Chúc mừng

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 

Chúc mừng ngày hội của toàn quân

Hơn by mươi năm đã vẹn phần.

Chiến đấu hy sinh không chùn bước

Gian lao anh dũng chẳng dừng chân.

Chói ngời lý tưởng mang tình Nước

Rạng rỡ niềm tin nặng nghĩa Dân.

Đánh bại xâm lăng quân Pháp, Mỹ...

Giang sơn toàn vẹn đẹp vô ngần.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thi sĩ là tôi



Thi sĩ là tôi luống mộng mơ
Văn cua thơ cóc có đâu ngờ.
Dăm câu lủng củng từ ẻo lả
Ba chữ lôm côm ngữ lẳng lơ.
Đánh đố người nghe ý nhạt nhẽo
Phỉnh lừa kẻ đọc nghĩa lu mờ.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Mã Pì Lèng tức cảnh



Bút cạn lời

Tưởng rằng Âu Mỹ hóa ra ta
Mã Pí Lèng ơi! Quả thật là...
Vốn liếng cởi trần thời vượn cổ
Áo quần lột sạch thuở E-Va.
Thân nhân lỡ thấy đau lòng mẹ
Tiên tổ mà trông đắng dạ bà.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Rong ruổi Đường thi



Vung tay vẫy bút thảo Đường thi
Gió thổi mây trôi thật diệu kỳ.
Ngôn ngữ vút cao như phượng múa
Câu từ bay bổng tựa rồng phi.
Trắc bằng dan díu lời ngâm vịnh
Niêm luật mắc giăng giọng xướng tùy.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Đêm Vũng Tàu hoan ca



Vũng Tàu vang vọng tiếng hoan ca
Kỷ Hợi xuân sang cảnh thái hòa.
Cảng biển lung linh vầng nguyệt rọi
Phố phường lộng lẫy ánh đèn pha.
Tưng bừng mặc khách tình thắm thiết
Nhộn nhịp tao nhân nghĩa đậm đà.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Mãi mến thương

Kính tặng Nhà thơ, Đại tá Phạm Văn Dương

Tác giả Phạm Đình Thi.


Khi trẻ say mê chốn giảng đường
Tòng quân đánh giặc giữ quê hương.
Bút nghiên gác lại, ra tuyền tuyến
Thơ phú đeo mang tới chiến trường.
Đức độ người thầy ngời ánh nguyệt
Nhân tâm anh lính rạng vầng dương.