Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: THU BUỒN

 

Bài xướng:

Thu buồn

 

Bằng hữu đâu rồi chẳng đến chơi?

Hoàng hôn đã phủ tím chân trời

Tứ thơ dang dở không buồn viết

Bình rượu nguyên lành chả muốn khơi

Quanh quẩn trong nhà im tiếng hát

Lẻ loi ngoài cửa lặng âm cười

Bao giờ hết dịch tan Cô-Vít...

Gặp bạn tri âm sướng một đời!

Chương Mỹ, 16-9-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 17:

Đêm thu buồn

 

Thu buồn Cô-Vít chẳng đi chơi

Trăng sáng lên Phây ngắm khoảng trời

Lục bát trao mây... lời tít tắp

Đường thi gửi gió... ý xa khơi.

Phòng ngừa phường phố, im câu hát

Giãn cách trẻ thơ, lặng tiếng cười.

Góp sức đồng lòng cùng cả nước

Ở nhà chống dịch vẫn yêu đời.

Hà Nội, 17-9-2021.

XUÂN BÚT DIỆN TƯỜNG

 

 

Bài họa 16:

Sẽ thỏa duyên đời

 

Thôi buồn cách trở cuộc vầy chơi

Dẫu nhớ dày lên tận đỉnh trời.

Chén rượu quan hoài xin gắng giữ

Đôi vần thế đạo cứ bày khơi.

Tùy cơ há để nghiêng lời hát

Ngẫu biến đừng cho lệch tiếng cười.

Dịch giã sang hồi ta kiểm soát

Mừng vui gặp gỡ thỏa duyên đời!

Tuy Hòa, 17-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 15:

Thế cay dịch hiểm

 

Nguy nàn Cô-Vít khó thăm chơi?

Ngậm máu… kêu than nỏ thấu Trời!

Tứ luận không thông cay kẻ viết

Vận bình chẳng thuận đắng người khơi.

Giềng lân nỏ tiễn soi nghĩa cạn

Rà ruột nào đưa dõi tình vơi...

Ném đá… lệ tràn lan mãi bởi:

Ngẫm đau khốn thảy… Họa gieo đời!

Đà Nẵng, 17-9-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Bài họa 14:

Gã khờ mùa Covid

 

Ngồi buồn bó gối chẳng đi chơi

Bởi lũ Cô-Vi quấy quá trời.

Phố thị cách ly hiu hắt gió

Quê làng phong tỏa tít mù khơi.

Lên phây thả thính vài em ngó

Mở mạng giăng câu mấy ả cười.

Mụ xã bao lần trông cũng ngán

Mong sao hết dịch thỏa thê đời.

Hải Phòng, 16-9-2021.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 13:

Tình thơ không giãn cách

 

Xin cùng các bạn cứ vào chơi

Nối mạng từ xa khắp đất trời.

Lục bát anh à... xin xướng họa

Thơ Đường bạn nhé... hãy hòa khơi.

Dù đang giãn cách trao khuông nhạc

Dẫu đã phân ly giữ nụ cười.

Hy vọng rồi đây trừ hết dịch

Ta mang trí tuệ góp cho đời...

Thanh Hóa, 16-9-2021.

LÊ GÁI

 

 

Bài họa 12:

Gặp trên trang mạng

 

Vẫn ước mong thầm đón bạn chơi

Vì cơn dịch tỏa bốn phương trời.

Cầm lòng đợi dịp đoàn viên mở

Nén óc chờ ngày hội ngộ khơi.

Nghĩa kết tay hồng rung điệu nhạc

Tình say mắt biếc vọng thanh cười.

Vẫn thường chia sẻ trên trang mạng

Đã gửi trao nhau nỗi mộng đời...

Đà Nẵng, 16-9-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 11:

Vui qua Phây-búk

 

Lâu ngày bó gối chẳng đi chơi

Bạn hữu chờ mong khắp đất trời.

Pt ảnh cho lòng xao xuyến đợi

Gieo vần giúp trí nhẹ nhàng khơi.

Nghe chuông bác gọi chưa buồn tiếp

Thấy thính em gieo đã vội cười.

Thực hiện nghiêm minh mùa giãn cách

Nhờ “phây” kết nối, vẫn yêu đời.

Hà Nội, 16-9-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 10:

Chờ Tết tới

(Song thanh; Bát vỹ đồng âm)

 

Chừng nào dịch hết chú sang chơi

Gặp bạn nguôi ngoai khoái quá trời.

Chữ nghĩa lừng khừng thơ chửa khởi

Bình trà luống cuống bậu đương khơi.

Hầm hừ... thích thú... lưng trâu cưỡi

Ngấp nghé... nao nao... miệng bậu cười.

Đỏng đảnh trao duyên... chờ Tết tới

Giao lưu đối xướng mộng hòa đời...!

Vũng Tàu, 16-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 9:

Cùng chống dịch

 

Hai năm mấy đận hẹn sang chơi

Cô-Vít làm ngăn cách khoảng trời.

Nghiên mực cạn lòng không để ý

Cây đèn tụt bấc chả thèm khơi.

Lên phây trảm nhũng nghe mà ngán

Vào mạng trừ tham thấy buồn cười.

Cầm bút họa bình cùng chống dịch

Làm thơ đối xướng để xây đời...

Xuân Trường, 16-9-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 8:

Vẫn chơi

 

Thế sự thăng trầm vẫn cứ chơi

Giao lưu xướng họa bốn phương trời.

Nhật tân tư tưởng càng thêm mới

Lửa tắt xuân tình lại nhóm khơi.

Xả hết sầu bi lòng phấp phới

Thả buông phiền não miệng tươi cười.

Hồn sa ngọn cỏ... Đường thi tới

Lãng mạn câu thơ nhuận sắc đời.

TP Huế, 16-9-2021.

HẢI VĂN

 

 

Bài họa 7:

Đúng là... nhà thơ

 

Tập dày tập mỏng thả lời chơi

Mặc kệ người ta đất với trời...

Mượn rượu gieo vần cho tứ khởi

Theo trà gửi chữ để dòng khơi.

Thèm trưng mấy đĩa hòa câu hát

Muốn kể hài vui cất giọng cười.

Giãn cách nơi nhà nghe cũng “tội”

Thôi đành lấy sách đọc say đời.

TX Sơn Tây, 16-9-2021.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 6:

Dệt trang đời

 

Giờ đang dịch bệnh vội gì chơi

Biết ngỏ cùng ai hỡi đất trời...

Quốc lộ giờ đây xe cấm chạy

Ngư dân nay cũng chẳng ra khơi.

Chờ khi hết nạn vang câu hát

Mong buổi mừng công rộn tiếng cười.

Hãy đợi mai ngày toàn thế giới

Diệt tan Cô-Vít dệt trang đời...

Hà Tĩnh, 16-9-2021.

HOÀNG TUYẾT

 

 

Bài họa 5:

Thu buồn

 

Mong nhiều bầu bạn đến nhà chơi

Mòn mỏi dõi theo mấy khoảng trời.

Ngán nỗi nhạn thưa thơ đã cạn

Buồn thay hoa rủ tứ nào khơi.

Một mình cứ mãi trong thu lặng

Nào có người đâu để góp cười.

Vẫn biết thời gian là hữu hạn

Tri âm cần lắm giữa dòng đời...!

Nam Định, 16-9-2021.

NGÔ HOÀI CỔ

 

 

Bài họa 4:

Hẹn ngày hội ngộ

 

Thật buồn Cô-Vít muốn đi chơi

Im lặng bốn phương cả đất trời.

Hẹn đến bạn thơ buồn chẳng được

Nom vào bình rượu chán không khơi.

Mở trang Phây-búk tìm thơ họa

Lướt mạng Za-lô đọc chuyện cười.

Gác nhé... đành thôi chờ hết dịch

Đạo đàm nâng cốc thấy vui đời.

Chương Mỹ, 16-9-2021.

NGUYỄN VIỆT KHOA

 

 

Bài họa 3:

Thu hò hẹn

 

Bạn mình bởi dịch chả về chơi

Cô-Vít tràn lan xám ngắt trời.

Thư viện không người ta vẫn đóng

Diễn đàn chẳng bóng vậy nào khơi.

Chỉ mong bút mực tha hồ múa

Rồi ghép Đường thi thỏa mái cười.

Kiên nhẫn tiêu trừ khi Sát(*) biệt

Hẹn nhau xướng họa để vui đời.

(*) SARS-CoV-2

Cổ Loa Thành, 16-9-2021.

TO NY TRẦN

 

 

Bài họa 2:

Yêu đời

 

Mai này hết dịch sẽ vui chơi...!

Lặng ngắm Hằng Nga dạo giữa trời.

Tức cảnh sinh tình... say gió lộng

Bình thi vịnh phú... vượt trùng khơi.

Trà Sen đãi bạn vang câu hát

Rượu Cúc mừng nhau rộn tiếng cười.

Hòa xướng giao lưu cùng bốn biển

Tri âm – Tri kỷ... mến yêu đời...!

Texas USA, 16-9-2021.

ĐỖ THANH BÌNH

 

 

Bài họa 1:

Hy vọng

 

Thôi đành Cô-Vít hãy ngừng chơi

Nhân định làm sao cưỡng được trời.

Giữa biển ngôn từ ta kết nối

Bên rừng chữ nghĩa bạn cùng khơi.

Chiều hôm với mạng trao lời hát

Sáng tối vào trang gửi tiếng cười.

Hãy đợi mai ngày tan dịch nhé

Cùng nhau gặp gỡ đẹp duyên đời.

Chương Mỹ, 16-9-2021.

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: