Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: KHÚC TRẦM

 

Bài xướng:

Khúc trầm

 

Cô liêu tính cách chuyển sang trầm

Không nói không cười chỉ lặng câm.

Chẳng thiết tình đời hồng với nhạt

Không màng thế sự trắng hay thâm.

Câu ca lắm lúc thành thêm dở

Chén rượu nhiều khi bị quá tầm.

Quên tháng quên ngày quên tuổi tác

Thơ mình, mình viết tự mình ngâm.

TX Phú Mỹ, 18-9-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 7:

Lặng

 

Thế cuộc dù cho lúc bổng trầm

Không bàn chả luận, cứ vờ câm.

Kia lời bất nghĩa làm tai chướng

Ấy cảnh vô tình khiến mắt thâm.

Gió lọt bên mành hương khó giữ

Trăng rơi đáy nước, ảnh nan tầm.

Câu thơ dẫu cuốn vào quên lãng

Lặng, mỉm môi cười, đắc ý ngâm.

Hà Nội, 20-9-2021.

THÁM HOA

 

 

Bài họa 6:

Tầm thi

 

Ngẫm cuộc trần qua những bổng trầm

Tơ lòng chẳng đặng phím đàn câm...

Tình chưa kịp thắm mà phai nhạt

Nghĩa mới ươm hồng chịu ố thâm.

Xót nhịp kiều giang còn lỡ dở

Thương trang ngọc bích sớm hoen tầm.

Vần thơ rút ruột ai tương tác

Có lẽ thôi đành bỏ vại ngâm...

Sài Gòn, 19-9-2021.

LƯU THỦY TRƯỜNG

 

 

Bài họa 5:

Đời luôn gọi

 

Hãy nói vì nhau chút giọng trầm

Hơn là lặng lẽ giả vờ câm...

Lòng son một tấm chi đành lợt

Mắt tỏ đôi tròng nỡ để thâm.

Mặc cả ân tình cho cách biệt

Bàng quan thế cuộc bảo xa tầm.

Đời luôn vẫy gọi người ơi hỡi...

Cánh sát vai kề vẹn khúc ngâm!

Tuy Hòa, 19-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 4:

Ngơ ngẩn

 

Mặc kệ ngoài kia tiếng bổng trầm

Ta ngồi lặng lẽ tựa thằng câm...

Mây làn cuối lối trôi nhòa nhạt

Nắng vạt sau vườn ngả xám thâm.

Vọng tiếng nghe buồn chim gọi bạn

Vương hồn nhớ lại buổi tan tầm.

Bao ngày giãn cách thành ngơ ngẩn

Đến cả thơ mình chẳng muốn ngâm.

Vũng Tàu, 18-9-2021.

NGUYỄN ĐỨC HẢI

 

 

Bài họa 3:

Cung trầm

 

Cung nhạc đời khuyên một nốt trầm

Bao người vô sự nghĩ rằng câm...

Phớt lờ thế thái ngàn mưu hiểm

Cười mỉm nhân tình vạn kế thâm.

Mấy tứ thơ nhàn không tự đắc

Vài ly rượu nhạt chẳng so tầm.

Song thưa đối ẩm du cùng nguyệt

Tri kỷ nâng đàn dạ khúc ngâm.

Cẩm Khê, 18-9-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 2:

Đêm qua

 

Ai đó dạo ru khúc nhạc trầm

Đêm huyền níu lặng mối tình câm.

Hắt hiu tiếng gió va trăng lạnh

Nhợt nhạt hồn sương đọng lệ thầm.

Chín đợi hoài mong sông bến nước

Mười thương lỡ hẹn nón ba tầm.

Lơ thơ gợn sóng chao nghiêng mạn

Vẳng lại bên ta Khúc Dạ Ngâm”...!

Hà Nội, 18-9-2021.

HÀN YÊN TỬ

 

 

Bài họa 1:

Khúc trầm

 

Tĩnh tại im ngồi những tưởng câm

Cùng Duyên tỉnh lại khúc ca trầm.

Danh đời quá vãng như còn chậm

Sỹ diện vô thường vậy mới thâm.

Tự họa thơ mình chen đặng tấm

Đùa khen vợ bạn lãng bươi tầm.

Nửa ngày cho ngái ân tình đẫm

T giác tham thiền dội ý ngâm.

Vũng Tàu, 18-9-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: