Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn Yên Tử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn Yên Tử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: KHÚC TRẦM

 

Bài xướng:

Khúc trầm

 

Cô liêu tính cách chuyển sang trầm

Không nói không cười chỉ lặng câm.

Chẳng thiết tình đời hồng với nhạt

Không màng thế sự trắng hay thâm.

Câu ca lắm lúc thành thêm dở

Chén rượu nhiều khi bị quá tầm.

Quên tháng quên ngày quên tuổi tác

Thơ mình, mình viết tự mình ngâm.

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Hỏi Trời

 

Đêm xuống dế giun tiếng khóc dồn

Chợ ngày chẳng bán vắng người buôn.

Đầu làng phong tỏa chia chồng vợ

Giữa ph cách ly rẽ mẹ con.

Cô vít dịch tràn gây thảm cảnh

Thiên tai lũ ngập tạo oan hồn.

Cơ trời cứu thế nhìn thiên hạ

Thống khổ nhân gian mãi dập dồn!

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: ÁCH THÊM CHỒNG

Ngày 23-8-2021, hiện tượng vòi rồng xuất hiện tại huyện Bình Đại và huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã làm 142 căn nhà bị sập, tốc mái. Nhiều người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất giữa dịch Covid-19. Hiện tượng mưa đá xảy ra ngày 22-8-2021 khá bất thường, vì thông thường mưa đá xảy ra ở Nam Bộ, TP. HCMinh vào thời điểm đầu mùa mưa và gần kết thúc mùa mưa. Cơ quan khí tượng chưa từng ghi nhận mưa đá xảy ra ở TP. HCMinh trong tháng Tám.

  

Bài xướng:

Ách thêm chồng

 

Đương cơn dịch giã lại vòi rồng

Mưa đá nghịch mùa... hỏi bất công?

Bình Đại ngót trăm nhà tốc mái

Đồng Nai vài vạn bác toang đồng.

Màn trời chiếu đất” thôi đành chịu

“Bảy nổi ba chìm” có khổ không?

Bệnh chửa thèm lùi... thêm giãn cách

Họa thêm trùng họa ách thêm chồng.

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Xuân cùng bạn thơ

 

Nhất nương nhất lão luận thơ Đường

Mành gió thềm xuân sợi nắng buông.

Trao tứ mận đào nghiêng chén rượu

Chuốc tình thi hữu cạn sông tương.

Ngoài kia én vẽ màu xuân mới

Trước cửa liễu ru khách má hường.

Khai bút điệp hồng thêm nghĩa đượm

Mai vàng mở nụ bưởi đưa hương.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Khoảng lặng giữa biển và trời



Bài xướng:
Gửi về Côn Đảo

Trầm mặc Hàng Dương giọt lệ ai
Lối xưa rêu phủ bóng in dài.
Đầm Trầu r máu đau muôn thuở
Đập Đá trắng xương hận kiếp hoài.
Bóng quạ chập chờn loang địa ngục
Hình ma ám ảnh gợn thiên đài.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Đãi bạn ngày xuân

(Bát vĩ đồng âm O)



Tết đến bọng chân giá... nhảy cao
Cỗ chay đãi khách lắm đồ xào.
Món gà đắt đỏ đành thay chó
Thịt lợn sánh vàng!... vậy bỏ heo.
Nhẩm tính cạn lưng quay nướng thỏ
Đặt bài dại mặt ốp chiên mèo.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: TỰ HỌA



Bài xướng:
Tự họa


Buổi mới lọt lòng gọi Nhật Minh
Tình Cương, Chế Nhuệ đất quê mình.
Trẻ trai hăm hở nghề tham sỹ
Hưu trí thâm trầm ngón dưỡng sinh.
Cũng khoái mần thơ hòa thể luật
Lại say thiền tập kéo tâm bình.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thú đi câu

(Tập danh)



Rõ là... vắt vẻo cái cần câu
Ch ấy sâu nông... lão thuộc lầu.
Rô, chạch,... lấm mang chui lạch trước
Diếc, tràu,… trở bụng quẫy khe sau.
Giật lên đầu lưỡi, trê ngang ngạnh
Kéo xuống chũm phao, chép phủ mầu.