Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm xướng họa TÂM TƯ LÃO MỐC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm xướng họa TÂM TƯ LÃO MỐC. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: TÂM TƯ CỤ MỐC

 

Bài xướng:

Tự trào

 

Lễnh loãng tâm tư hóa dở hơi

Ngu ngơ Lão Mốc phớt bơ đời.

Mao Đài bỏ lại cho con uống

Tương t thì quen để cụ xơi.

Rõ khỉ văn chương thì láo nháo

Thành ra chữ nghĩa lại lôi thôi.

Ông đồ đãng trí ngi đâu nhỉ?

Có lẽ trn gian hết chỗ rồi...