Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: HỨNG DỪA (đề tranh Đông Hồ)


Bài xướng:
Hứng dừa
(Nhất vận)

Dưới gốc con ôm, cậy bố leo
Cây cao, người thấp, quyết ta trèo
Tênh hênh treo cháo, mình trao chéo
Tơ hớ trẹo chân, tớ chận treo.
Váy thốc lên cao, hoa chửa héo
Quả rơi xuống đất, mỡ dâng mèo
Thi nhân muốn tỏ tròn hay méo?
Thử hứng dừa chơi, nẫu... bọt bèo...

Thịnh Long, 14-12-2017
HÀN NHUỆ CƯƠNG (Vũng Tàu)



Bài họa 3:
Xem tranh Hứng dừa
(Bát ví đồng âm)

Bên trẻ nghênh đầu ngắm bố leo
Dừa quê ai nấy vốn quen trèo.
Hít hà nghĩ dở mong chồng khéo
Lồ lộ nhìn theo rõ quả treo.
Kẻ xoải tay đưa tìm kế mẹo
Người nâng váy hứng ngửa thân mèo.
Nếu tung xuống đó mà không trẹo
Sợ quá, chao ôi nát cánh bèo.

16-12-2017
TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)



Bài họa 2:
Hứng dừa

Quần ngắn, thân trần thoăn thoắt leo
Dừa đang chín tới, phải lo trèo.
Lá xanh một cụm, xum xuê mọc
Quả mọng đôi chùm, lủng lẳng treo.
Hứng đợi, nàng chờ, tay đỡ váy
Hái xong, chàng thả, mắt như mèo.
Chu choa cứng quá, ôi... xuyên thủng
Lọt thỏm ngon ơ xuống hố bèo!

14-12-2017
SÔNG THU


Bài họa 1:
Hứng dừa

Đấy tung, đây hứng ngắm chàng leo
Lên xuống phờ râu vẫn khoái trèo?
Banh bửa chân chành trầy gót bám,
Phổng phao trái mọng trĩu buồng treo.
Ngước lên tỗng tễnh trau mày bướm,
Ngó xuống tơ hơ nhử miệng mèo?
Lờ lãi trông mong mùa thuận tiết,
Gặp khi trái vụ rẻ như bèo!

14-12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI

       * Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Quả thật,tỷ Sông Thu có bài họa hay,Rất ý tứ, dí dỏm,vừa sát với cảnh hứng đừa,vừa ẩn nét trào phúng đầy nữ tính,gợi cảm,gợi tình.Xin chúc mừng!

    Trả lờiXóa