Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: MỘT GÓC VŨNG TÀU


Bài xướng:
Một góc Vũng Tàu

Lớn, Nhỏ song đôi luống hẹn hò
Khách về thưởng ngoạn, có ai so?
Tao Phùng đón gió không hề nản
Tượng Chúa giang tay chẳng thể đo!
Bãi tắm đã phân sau, trước rõ
Biển xanh có định lộng, khơi dò?
Hải Đăng điệp khúc liên hồi chớp
Định hướng tàu thuyền vượt sóng to.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ (Vũng Tàu)



Bài họa 5:
Bịa chuyện Vũng Tàu

Nước biếc trời mây giữ giọng hò
Dập dềnh cát xốp tựa lò so.
Bãi Sau người mến đông khôn tả
Bãi Trước hương say thắm khó đo.
Sạch sẽ phong quang đời ít gặp
Dịu dàng ấm áp đỉnh khôn dò.
Giang tay Chúa đón Tao Phùng khách
Du lịch Vũng Tàu mãi thắng to.

14-12-2017
TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)



Bài họa 4:
Trước biển Vũng Tàu

Chân bước tung tăng, miệng hát hò
Trẻ già bao tuổi chẳng cần so.
Đất trời lồng lộng, tâm bay lượn
Sóng nước chập chùng, tay với đo.
Vời vợi núi xa, cây khó thấy
Bao la biển rộng, đáy khôn dò.
Nghe như sức sống đang bừng dậy
Trong buổi trưa hè gió thật to.

Sài Gòn, 13-12-2017
SÔNG THU



Bài họa 3:
Vẫn chưa to

Không duyên không nợ lỡ câu hò...
Thương bạn thương tình cũng phải so
Quảng Trị cao niên ưa cứ tính?
Đồng Nai lớn xác thích đem đo?
Văn chương lắt léo cần làm rõ,
Ý tứ chân thành muốn cố dò.
Năm vận tám câu cùng bạn xướng
Vũng Tàu giàu có – vẫn chưa to!

Đông Hà, 13-12-2017
TRƯƠNG VĂN LŨY (Quảng Trị)


Bài họa 2:
Vũng Tàu thưởng ngoạn

Cũng cặp sóng đôi,... cũng hát hò...
Vũng Tàu phiêu lãng, dạ khôn so
Hạ Long – hang... mộng, dè bì tỵ,
Đà Lạt – suối... mơ, khó sánh đo?
Trưng diện “ty-ni”... gờm vợ nguýt
Phơi bầy “sà-lỏn”... gớm ai dò(?)
Chớp bể mưa nguồn,... sầu gì nhỉ,
Thưởng ngoạn mê đời... lãi quá to!

Vũng Tàu, 12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI (Hà Nội)



Bài họa 1:
Vũng Tàu hội ngộ

Thùy Dương ai hẹn lỡ câu hò
Bạn hữu xa gần mặc sức so...
Phan Thiết quài sang mình chớ bó?
Biên Hòa xuôi xuống bậu không đo!
Trắc bằng trên dưới người khơi rõ
Niêm luật trước sau ý khởi dò?
Bài xướng bảy câu ai để ngỏ...
Vũng Tàu thi hội, phận duyên... to.

Thịnh Long, 13-12-2017
HÀN NHUỆ CƯƠNG (Vũng Tàu)

       * Trân trọng kính mời quý vị thi hữu gần xa cùng họa bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét