Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoàn Ngọc Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoàn Ngọc Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Tại Cô-Vi

 

Suốt mấy hôm nay chỉ ở nhà

Canh ngồi tựa cửa để dòm ra...

Tay ôm điện thoại nghe rần nóng

Mắt gí màn hình thấy rộ hoa.

Sáng cạn ly trà không bạn ghé

Chiều tàn chén rượu hổng ai qua.

Nhiều khi cũng thấy hơi buồn tẻ

Bởi tại Cô-Vi mới thế mà...!

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHỐNG DỊCH

 

Bài xướng:

Chống dịch

 

Mở máy xem tin dịch thế nào

Long Điền đã có... hẳn lòng nao.

Ép Hai ghé lượn nơi thôn xóm

Dịch tễ tìm theo tận lối vào.

Các cấp ngày đêm lo chn lối

Bà con sáng tối phải ngăn rào.

Chung tay quyết chặn nàng Cô-Vít

Chống dịch tinh thần chống giặc cao.

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: AN TOÀN MÙA DỊCH

 

Bài xướng:

Uống với tôi

 

Nghẹt nỗi Cô-Vy lượn quá trời

Dân tình khốn đốn lắm em ơi...!

Xem kìa quán nước không người ghé

Ngó lại nơi này chẳng bạn chơi.

Rượu quý mà không ai đến nhậu

Mồi ngon cũng chẳng mỗ nào xơi.

Thôi ta cố gượng vài ly nhé

Mẹ nó đâu rồi uống với tôi...

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: GÁNH ĐỜI

  

Bài xướng:

Gánh đời

 

Mái ấm chân thành nhắc nhở ta

Thầm yêu gọi mãi một câunhà”.

Gia đình hạnh phúc” xây nhân ái

Xã hội n bình” hiểu thứ tha.

Có phải lòng Nhân còn khuất khúc

Hay chăng cái Nghĩa bận khề khà.

Ông bà, cha mẹ ngời chung thủy

Con cháu theo đường, vững bước xa.