Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: GÁNH ĐỜI

  

Bài xướng:

Gánh đời

 

Mái ấm chân thành nhắc nhở ta

Thầm yêu gọi mãi một câunhà”.

Gia đình hạnh phúc” xây nhân ái

Xã hội n bình” hiểu thứ tha.

Có phải lòng Nhân còn khuất khúc

Hay chăng cái Nghĩa bận khề khà.

Ông bà, cha mẹ ngời chung thủy

Con cháu theo đường, vững bước xa.

Vũng Tàu, 28-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 2:

Vợ dặn

(Thoát vận)

 

Cũng có nhiều lần vợ dặn ta

Dù sao muốn phở chán cơm nhà.

Ra đường chớ có mà sa ngã

Xuống phố không nên được quá đà.

Hãy giữ lương tâm lòng luyến ái

Trau dồi phẩm hạnh trí buông tha.

Xây tròn chữ hạnh cùng con thảo

Mãi nắm tay cùng tiếp bước xa.

Vũng Tàu, 28-6-2021.

ĐOÀN NGỌC THỌ

 

 

Bài họa:

Vun bồi mái ấm 

(Thoát vận)

 

Vun bồi mái ấm tự lòng ta

Nẩy nở thành công phải có nhà...

Bởi Mẹ ân cần khi vấp ngã

Vì Cha thẳng thắn lúc sa đà.

Gia đình hạnh phúc nhiều nhân ái

Xã hội yên bình lắm vị tha.

Dưỡng dục cháu con lòng hiếu thảo

Gia đình bền vững tiến đường xa.

Hà Nam, 28-6-2021.

NGUYỄN THANH NINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét