Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: LỖI TẠI THƠ

  

Bài xướng:

Lỗi tại thơ

 

Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ

Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.

Mong ghé thăm nhau nhìn thấy mến

Ước về nhớ bạn lạc trong mơ.

Say mê ngất ngất tình dâng mắt

Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.

Người hỡi đa tình chi lắm thế

Hồn ta lạc lõng bến ngu ngơ...

TRẦN VĂN SỸ

 

 

Bài họa 2:

Lỗi tại thơ

 

C chối cho là... lỗi tại thơ...

Chuyện ngày xưa cũ cứ lơ mơ.

Chờ nhau đã mấy mùa sim... ngại

Đợi mãi bao lần gốc bưởi... .

Xướng họa văn chương tùy cảm hứng

Giao lưu nét bút những mong chờ.

Buồn vương mắt ướt tình lai láng

Ngấn lệ hoen mi khép ngoảnh ngơ...!

Quảng Ngãi, 02-7-2021.

TRƯƠNG QUANG THỌ

 

 

Bài họa 1:

Lỗi tại thơ

 

Ngày rung cán bút nghĩ về thơ

Đêm cạnh đèn khuya giấc ngủ chờ

Trí mãi vọng tình hình với bóng

Tâm hoài hướng mộng thực cùng mơ

Tìm từ đối – nghịch điên đầu óc

Lựa chữ bình – thanh rối bến bờ

Ai bảo lang mang vì thế sự

Để người và ngợm cứ lơ ngơ...!

Sài Gòn, 01-7-2021.

NGUYỆT MINH HỒ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét