Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: SỔ HỘ KHẨU

Ngày 01-7-2021, Luật Cư trú (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực. Sổ hộ khẩu – một trong những di sản cuối cùng của thời kỳ bao cấp được đem... xếp xó... Thay vào đó là một cung cách quản lý mới của thời kỳ 4.0 – Căn cước công dân (có gắn chíp). Mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chip có lưu khá đầy đủ thông tin của mỗi công dân.

 

Bài xướng:

Sổ hộ khẩu

 

“Năm mươi năm” cũ lắm đầy vơi

Thủ tục nhiêu khê khổ phận người.

Muốn ở phố phường không kẻ nhận

Xin về thôn dã chẳng ai chơi...

Lợi quyền buổi mới giờ thông thoáng

“Di sản ngày xưa”... ấy lỗi thời.

“Hộ khẩu” vì dân trang mới mở

Từ nay hết cảnh nước triều rơi...!

Vũng Tàu, 01-7-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 5:

Lạc hậu... phải rơi

 

Thủ tục rầy rà đến lúc vơi...

Đây tờ hộ khẩu nhiễu bao người.

Muốn vào học lớp... À... không nhận

Mong kiếm việc làm... Ớ... nghỉ chơi.

Nhiều nỗi éo le dường bớt nỗi

Một thời khấp khểnh được thông thời.

Giờ đây cải tiến đường đang mở

Lạc hậu... xưa rồi... ắt phải rơi...!

Sài Gòn, 02-7-2021.

NGUYỄN VĂN THÙY

 

 

Bài họa 4:

Đổi mới

 

Đổi mới từ nay khổ đã vơi

Thân ai nấy liệu biệt từng người.

Chồng chia một cõi không ai quản

Vợ lụn riêng mình thoải mái chơi.

Cuộc sống bây chừ thôi bó buộc

Đường đua thuở trước đã qua thời.

Tương lai đối mới toàn căn cước

Hộ khẩu xưa ngày... đã bỏ rơi...

Sài Gòn, 01-7-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 3:

Hết khổ

 

Nỗi cực trăm bề ắt sẽ vơi

Toàn dân hết khổ bám theo người.

Bàn trên dạ bẩm tìm phương ở

Bệ dưới thưa trình ký chỗ chơi.

Vẫn đợi dăm lần dò quá khứ

Còn chờ bảy lượt xét đương thời.

Nay mừng kỹ thuật lưu căn cước

Thói cũ tham hành chắc phải rơi.

Đà Nẵng, 01-7-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 2:

Sổ hộ khẩu

(Lng vĩ)

 

Vây đời thủ tục, nỗi đầy vơi...

Lười ngắm, siêng ăn cũng lắm người.

Biệt viếng ham danh, thằng biếng việc

Lơi cho trục lợi, kẻ lo chơi...

Kế thăm... gian lận, xưa căm thế

Rời thuở... xin cho, mới rủa thời.

Hộ khẩu hành dân thành hậu khổ

Ra đời hạch sách... tuột đà rơi...

Sài Gòn, 01-7-2021.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 1:

Hậu khổ...

 

Tràn nước... thế rồi cũng phải vơi

Vừa thay “hậu khổ” kiếp con người.

Không còn tạm trú hay thường trú

Chỉ có mần chơi với lối chơi...

“Bốn chấm...” bây chừ thêm đổi mới

“Năm mươi...” thuở ấy đã qua thời.

Theo “Đường kách mệnh” ta cùng mở

Thôi cảnh xếp hàng... xót lệ rơi...!

Vũng Tàu, 01-7-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét