Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HÓI TRÁN

 

Bài xướng:

Hói trán

Tặng các cụ trán hói và tặng cho chính cả tôi!

 

Hói trán ai nào muốn được đâu!

Trời ban, cha tặng phái mày râu.

Ra đường khoan khoái mây vờn tóc,

Vào ngõ râm ran gió giỡn gầu.

Lanh lợi trai tài đầy dũng khí,

Phương phi đẹp lão thọ dài lâu.

Ông về cắm bảng: Đây lau mặt.

Cạnh quán nhà bên: Tắm gội đầu.

VŨ NGỌC TÙNG

 

 

Bài họa 6:

Đỡ nhức đầu

 

Chng nói ra thì chả biết đâu

Âm thầm vuốt tóc lại sờ râu...

Tiết canh đượm chất đừng quên sụn

Dầu gội tinh thơm phải sạch gầu.

Đằng ấy trơn tru nhìn mới lạ

Món này mát mẻ khoái từ lâu...

Thôi đừng giở quẻ thêm phiền phức

Mình hói vợ yêu... đỡ nhức đầu.

Cẩm Khê, 30-6-2021.

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

 

Bài họa 5:

Tâm hợp ý đầu...

 

Ngẫm buổi sinh thành đã có đâu

Thọ trường phát tướng đẹp chòm râu.

Hói nào được tặng danh hào kiệt

Bạc chả thèm khen vóc nể gầu.

Thầm nhắc sui đời thì cụt lủn

Tự khuyên tốt đạo mới bền lâu.

Đường thi xướng họa vui tình hợp

Đối luật gieo “tâm hợp ý đầu...”!

Tánh Linh, 30-6-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 4:

Sợi tóc

(Ngũ độ thanh; Bát vỹ đồng âm)

 

Hói bảo ông rằng đã khọm đâu

Do trời đất vậy chẳng nhiều râu .

Sờ-pa tới hỏi nâng vài chậu

Quán gội vào thăm đổ mỗi gầu.

Lúc trẻ xanh rì trông mực mẫu

Hưu nhàn trán tuột chải nào lâu.

Khoe cùng bạn hữu thèm chi giấu

Sợi tóc thôi mà kể dễ đâu...

Hà Nam, 29-6-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 3:

Hói trán

(Ngũ độ thanh)

 

Ngày sinh đã hói... hỏi vì đâu?

Bởi vậy ta mừng cũng có râu.

Lúc trẻ bơi đùa không sợ vũng

Về hưu tắm gội chẳng lo gầu.

Hằng mong lắm bạn luôn giàu mãi

Chỉ ước bao người sẽ thọ lâu.

Thả những vần thơ tràn mọi hướng

Đời vui hạnh phúc thảnh thơi đầu.

Chương Mỹ, 29-6-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 2:

Ngẩng cao đầu

 

Mấy người có được dễ chi đâu

Rộng trán duyên thầm lại lắm râu...!

Ghé huyện anh thường vô nhuộm tóc

Về quê bậu vẫn đến xông gầu.

E chừng sức khỏe buồn ông chóng...

Bí chửa tinh thần ngại bác u...

Hàng xóm hỏi thăm đừng cắm mặt

Trường xuân dẫu hói ngẩng cao đầu.

Vũng Tàu, 29-6-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Đại soái

(Thoát vận)

 

Tài cao mới được hói trên đầu

Bởi thế trời sinh có mấy đâu...!

Chức tước thường tung hô đại soái

Quyn năng chỉ có đấng mày râu.

Thiên lôi cũng ngán ông vầng hói

Hắc bạch càng thua lão tóc gầu.

Bảy tháng không cần chi cắt tóc

Tròn năm chẳng tốn bạc mua dầu.

Sài Gòn, 29-6-2021.

LÊ VĂN HẢO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét