Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: TUNG CÁNH ĐẠI BÀNG



Bài xướng:
Tung cánh đại bàng

Đại bàng tung cánh vượt phong ba
Chẳng khó khăn nào cản nổi đà.
Hoa bút kết thơm muôn trái ngọt
Hương lòng tỏa ngát vạn miền xa.
Tâm trong soi tỏ bao mờ ám
Khí vượng đẩy lùi bọn quái ma.
Vững bước nghìn trùng về đích sáng
Rộn ràng khúc nhạc khải hoàn ca.

KIM QUỐC HOA (Hội Thơ ĐLVN)



Bài họa 5:
Hà Tĩnh ngày hội thơ Đường

Ngày hội thơ Đường nhớ tháng Ba
Sông Lam bến đậu gió la đà.
Trao vần ý đượm thêm gần gũi
Cạn chén tâm đồng chẳng cách xa.
Bốn biển ân tình tay xiết chặt
Mười phương tỷ muội nghĩa chan hòa.
Vui niềm xướng hoạ nâng hồn bút
Hà Tĩnh ta về... rộn khúc ca.

Đà Nẵng, 18-01-2020.
Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG



Bài họa 4:
Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam
(Ngũ độ thanh)

Mở hội thơ Đường giữa tháng Ba
Thi đàn Đất Việt đã tăng đà.
Bao ngày đón đợi hiền huynh hữu
Những tháng mong chờ thảo muội xa.
Tứ lạ vần bay trừ quỷ dữ
Lời hay ý mở diệt tà ma.
Quê Hà Tĩnh đẹp mừng khôn tả
Tổ quốc xuân về rộn rã ca.

Hà Nội, 18-01-2020.
QUANG CHÍNH



Bài họa 3:
Khởi tiếp đà...

Tặng người thi sĩ mi bôn ba”
Canh Tý xuân nay khởi tiếp đà...
Xây hội Thơ Đường xuân sán lạn
Mừng quê Hà Tĩnh tết gần xa.
Bút Hoa gìn giữ đưa hương ngát
Kim Quốc âm thầm diệt quỷ ma.
“Tung cánh đại bàng” vươn tới mãi
Hả lòng bạn hữu... tiếng chim ca.

Vũng Tàu, 16-01-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 2:
Sáng suốt

Chọn người đức độ, trí tài ba
Cầm lái thuyền thơ lướt mạnh đà.
Vung bút khuyên anh lời vọng khắp
Làm thơ tặng chị tiếng bay xa.
Can trường rũ sạch loài sâu bọ
Thẳng thắn thanh trừng lũ quỷ ma.
Đêm tối qua đi trời hửng nắng
Gửi vàng xem mặt, khỏi kêu ca.

Lam Giang TRẦN HỮU MÃO (TX Phú Mỹ)



Bài họa 1:
Cánh chim đầu đàn

Rộn ràng khúc nhạc Khải hoàn ca”
Suốt mấy ngàn năm lịch sử đà.
Bút trảm gian thần tru ác quỷ
Thơ tầm chính nghĩa diệt tà ma.
Đeo mang giữ tiếng tìm thanh bạch
Viết lách mong đời bỏ xấu xa.
Đây cánh chim bằng trong tác phẩm
Tặng người thi sĩ mi bôn ba.

GIANG TỬ VÂN (Phú Yên)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét