Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: ĐẾN VỚI ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Đến với Đường Thi

Đường Thi: “khúc khuỷu, trập trùng treo”
“Mỏi gối, chồn chân” cứ mải trèo.
Trục trặc niêm vần còn cố bấm
Gập ghềnh bằng trắc vẫn ham leo.
Dăm ba lối họa khôn luồn lách
Chín chục ngón chơi khó vặn vèo.
Nghiệt ngã, cam go... Lòng bảo dạ
Ai ngần ngại... Kệ!... Tớ càng theo.

ĐỖ HƯNG (Phú Thọ)



Bài họa 3:
Đến với Đường thi

Mới học thơ Đường tựa bóng treo
Lng lơ trên ấy dám đâu trèo.
Khi thì xét lỗi đà mong tránh
Lúc lại tra từ chẳng muốn theo.
Ngẫm nét cao siêu hồn ngã uỵch
Bày câu trong sáng dạ trôi vèo.
Khởi thừa chuyển hiệp chung còn khó
Nhưng lỡ mê rồi phải quyết... leo...

Phú Thọ, 03-02-2020.
PHAN MẠNH HÙNG



Bài ha 2:
Đến với Đường thi

Phây-búk thơ Đường hãy cứ treo
Dẫu hay hoặc dở cũng vui trèo.
Đồi cao dốc đứng ra công bám
Vực thẳm hang sâu cổ sức leo.
Đối luật dạy rồi sao phải lách
Vần niêm học mãi lại trôi vèo.
Càng chơi càng thấy minh hơi vội
Mặc kệ ai cười... Tớ vẫn theo.

Vũng Tàu, 13-01-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 1:
Đến với Đường Thi

Bờ-lốc “Thơ Đường luật” vẫn treo
Người hâm...– Họ bảo tớ ham trèo.
Za-lô tậm tịt đây thèm bấm
Lô-tút nhập nhằng họ mải leo.
Đối ngẫu, luật niêm,... thường khó lách
Vần câu, lỗi bệnh,... dễ trôi vèo.
Vườn chơi luận trí... mình yên dạ
Phù phiếm...! Mặc lời... Bậu mãi theo.

Vũng Tàu, 13-01-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét