Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP CẦU THƠ



Bài xướng:
Nối nhịp cầu thơ

Mười năm họp mặt chiếu thơ Đường
Sông Nhuệ chào mừng bạn bốn phương.
Tỉnh Bắc anh trao lời thắm thiết
Xứ Đoài em gửi chữ thân thương.
Bình xưa chan chứa bao lưu luyến
Rượu mới tràn trề những vấn vương.
Cạn chén say nồng vui hội ngộ
Mười năm họp mặt chiếu thơ Đường.

NGUYỄN ĐỨC HÙNG (Hội Thơ Đường luật VN)




Bài ha 9:
Nối nhịp cầu thơ

Xuân nay Hà Tĩnh đón thi Đường
Vinh dự nhường bao xứ Nghệ phương...
Nụ thắm đơm đầy hoa chín nhớ
Cành tươi kết bội trái mười thương.
Anh về khai hội khơi lòng kính
Chị đến chia vui tỏ dạ vương.
Kết nghĩa trao duyên tình mặc khách
Họa thơ ngh tứ... khỏi sai đường.

Tánh Linh, 13-01-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN




Bài họa 8:
Mở hội thơ Đường

Ngày xuân mở hội bạn thơ Đường
Hà Tĩnh trân mời khách thập phương.
Ánh nguyệt Tiên Điền hai sắc nhớ
Mây trời Uy Viễn một màu thương.
Hương tình vạn kiếp “ca trù lộng
Vị nghĩa muôn đời “hát lẩy vương.
Chén rượu bồ đào say ngất ngưởng
Ngày xuân mở hội bạn thơ Đường !

Tuy Hòa, 13-01-2020.
HIỆU VĂN




Bài họa 7:
Kế thừa và đổi mới

Tự suối nguồn xưa buổi thịnh Đường
Lưu truyền một thuở đến Nam phương.
Năm vần bảo ngọc hằng yêu mến
Bảy chữ niêm vàng mãi quý thương.
Ngày ở Vũng Tàu lời sáng đọng
Bữa về Hà Tĩnh ý lành vương.
Mong rằng đổi mới cho thuần Việt
Tự suối nguồn xưa buổi thịnh Đường!

Bình Dương, 13-01-2020.
TRẦN DUY TUẤN




Bài họa 6:
Nối nhịp cầu thơ

Xuân sang hội mở chiếu Thi Đường
Kết nối duyên thơ bạn tứ phương.
Bút ngọc Bình Dương tâm rực sáng,
Câu ngà xứ Nghệ nghĩa ngời thương.
Trà ngon rượu ngọt... tình trân quý,
Xướng hoạ bình phê... cảnh mộng vương.
Đầu năm chúc phúc tình bằng hữu
Xuân sang hội mở chiếu Thi Đường.

Bình Dương, 13-01-2020.
NGUYỄN QUÝ MÃO




Bài họa 5:
Tìm bạn

Bao năm ta tập viết thơ Đường
Tìm bạn thi ca khắp bốn phương.
Lắm chị trao cho niềm hữu ái
Nhiều anh bày tỏ chút tình thương.
Năm canh đêm ngắn lòng không muốn
Sáu khắc ngày dài dạ cứ vương.
Thời gian rồi cũng thành duyên nợ
Bạn có cùng ta tiếp bước đường...?

NGUYỄN VĂN TIỀM



Bài họa 4:
Nối nhịp cầu thơ

Hẹn tiết Xuân tươi mở chiếu Đường,
Giao tình ngọc bút hội ngàn phương.
Miền Đông trọng nghĩa tâm bừng sáng,
Xứ Nghệ yêu người đức quý thương.
Luận chữ tiền nhân xao dạ ngẫm…
Gieo vần cổ luật giải niềm vương…
Trông ngày gặp bạn lòng nhung nhớ,
Hẹn tiết Xuân tươi mở chiếu Đường.

Bình Dương, 12-01-2020.
THẾ GIA



Bài họa 3:
Nối nhịp cầu thơ

Xuân về tụ họp hội Thi Đường
Bầu bạn khắp nơi đủ tứ phương.
Kết nối tình thơ người mãi gọi
Giao hòa nghĩa cả dạ hoài thương.
Bắc cầu chị đến lòng mong mỏi
Qua nhịp anh về cảnh vấn vương.
Ngoài Bắc đào khoe đình rực rỡ
Miền Nam mai thắm hội Thi Đường.

Thanh Chương, 12-01-2020.
NGUYỄN XUÂN BÁ



Bài họa 2:
Nối nhịp cầu thơ

Mỗi dịp Xuân sang mở hội Đường
Thỏa lòng thi sỹ tụ trăm phương.
Vũng Tàu giã bạn thầm nhung nhớ
Hà Tĩnh ng lời vọng quý thương.
Bài xướng anh trao... tình mãi đượm
Câu hòa chị nhủ... tứ còn vương.
Hẹn về xứ Nghệ mình khao nhé
Rượu nhắm Cu-đơ giữa... hội Đường.

Vũng Tàu, 12-01-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Nối nhịp cầu thơ

Hoa cỏ mùa xuân trải chiếu Đường
Ba miền tụ bút ngọc muôn phương.
Phú Yên quý bạn lời thăm hỏi
Hà Tĩnh giàu lòng khách mến thương.
Đến hội ngày thơ... tri k hẹn
Ngâm bài xướng họa nghĩa tình vương.
Người thanh niên kính người cao tuổi
Hoa cỏ mùa xuân trải chiếu Đường.

GIANG TỬ VÂN (Phú Yên)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét