Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: TẾT VIỄN PHƯƠNG



Bài xướng:
Tết viễn phương

Ba chục năm tròn tết viễn phương
Trăm ngàn cay đắng kiếp tha hương.
Câu thơ khó hết lời dâu bể
Chén rượu khôn vơi khúc đoạn trường.
Mến lụa nên tằm hoài nhả kén
Căm ruồi khiến nhện mãi tơ vương.
Trông vời cánh nhạn dìu xuân tới
Nghiên bút còn đau chuyện thế thường.

TX Phú Mỹ, 14-01-2020.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 5:
Tết tiền phương

Bốn lăm năm vẫn Tết tiền phương
Đất nước hòa bình nhớ thắp hương.
Bành trướng rình mò luôn biển đảo
Gian tham hãm hại cả sân trường,
Nhân dân làm chủ xây cơ chế
Nhà nước dựng lò đốt quỷ vương.
Có thế giang sơn ngày vững chãi
Tự do độc lập giữa vô thường…!

Quy Nhơn, 14-01-2020.
PHẠM THÀNH TRAI




Bài họa 4:
Tết xa quê

Dẫu mải vui vầy khắp bốn phương
Xuân về lại nhớ đến quê hương.
Đàn chim chao đảo bay tìm tổ
Lũ trẻ tung tăng bước tới trường.
Cách trở muôn nơi tình vẫn thắm
Chia lìa đôi ng nghĩa còn vương.
Bao điều khát vọng niềm mơ ước
Đón Tết đoàn viên... vốn lẽ thường.

Vũng Tàu, 14-01-2020.
VÕ QUANG CẢNH





Bài họa 3:
thôi...

Cuộc đời nhiều lúc sống tha phương...
Tết đến ta thầm gửi... nén hương.
Đôi lúc buồn lòng đêm vắng lạnh
Nhiều khi nghĩ ngợi trắng canh trường.
Kiếp người sắp cạn đâu mà tính
Tuổi trẻ còn chi để vấn vương.
Đông mãn, xuân về vui mãi khỏe...
Mà thôi... nghĩ ngợi cũng vô thường...

TX Phú Mỹ, 14-01-2020.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 2:
Tết bốn phương

Rộng mở tâm hồn lộng bốn phương
Ở đâu cũng đẹp tựa quê hương.
Tình người góc biển vui ngày đoản
Nghĩa bạn chân mây ấm tháng trường.
Nỗi nhớ ghi lòng luốn mãi đậm
Niềm tin tạc dạ vẫn còn vương.
Gia đình mang nặng tình trung hiếu
Xã hội nêu cao lẽ ngũ thường

Vũng Tàu, 14-01-2020.
PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 1:
Tết tha phương

Bốn mươi năm chẵn tết tha phương
Nẫu dạ thương Bầm... vọng cố hương.
Sương gió thảo thơm ngoài góc bể
Phong trần cay đắng giữa canh trường.
Nửa đời phấn đấu duyên còn nặng
Một khúc tâm tình dạ mãi vương.
Xuân đến, xuân đi, xuân lại tới...
Bài thơ đau đáu những thường.

Vũng Tàu, 14-01-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét