Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THÈM MÚI MÍT...!

 

Bài xướng:

Thèm múi mít...!

 

Thư thoảng về quê mần quả mít

Nhớ nàng xơi thỏa thơm cùng hít.

Vốn mình trùng trục với nhiều gai

Và múi thon thon cũng chẳng nịt.

Béo mụp mà xem vẫn cứ thường...

Yếu mềm lại tưởng rằng hơi tịt...

Càng già càng dẻo sức càng dai

Ông bạn yêu ơi! Thèm múi mít...!

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 9:

Thơm như mít

 

Cái gì họ bảo thơm như mít?

Những đấng mày râu nhìn muốn hít.

Đóng nõ thọc sâu lòng rỗng tuênh

Thò tay móc rộng da căng nịt.

Cùi dày nước mọng bữa hanh thông

Múi mỏng hột teo nhựa tắc tịt.

Quá độ nây tròn sờ nhão nhoe

Xem chừng khoái cảm còn hơn mít.

Cẩm Khê, 19-6-2021.

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

 

Bài họa 8:

Cho thơm mít

 

Qua nhà cụ Cử nồng hơi mít

Bất kể anh nào cũng muốn hít.

Ghé mắt nhòm xem đã chín mùi

Rờ tay nắn thử còn đeo nịt.

Trộm về chỉ sợ nó hơi non

Cắt hỏng e rằng mình sắp tịt.

Thôi cứ ỉm chôm đóng cọc vào

Rồi đem nắng dãi cho thơm mít.

Nam Định, 17-6-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 7:

Vui với mít...!

 

Thú thật người ta mê đắm mít

Thơm lừng khó cưỡng nên tìm hít.

Ai dè nứt nẻ đã chìm khe

Bởi vậy tình tang còn bó nịt.

Vị “ngẩn ngơ” bồi khiến tứ say

Mùi “ngây ngất” tỏa làm thơ tịt.

Tà dương rút cọc bổ phơi bày

Bạn hữu xin mời vui với mít...!

Hà Nội, 16-6-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 6:

Say mít...!

 

Cô nường thú nhận vừa say mít

Hồi buổi tới chừ quên... chửa hít.

“Ngây ngất” chỉ vì... phổng đẫy... bơm

“Ngẩn ngơ” là bởi... tròn quay... nịt.

Xin đừng “khấp khởi” nhắc hổng lên

Lại chớ vùng vằng khiêng cũng tịt.

Việc khó không đành nhắn nhủ... ai...?

Quả già lắm nhựa... dường say mít...!

Vũng Tàu, 16-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 5:

Thèm mít...!

 

Bên đường thơm nhỉ trời ơi mít

Vội vã ngồi lê rồi... hít hít...

Chọn nhé nây tròn chẳng lắm gai

Tìm nha vết nứt không cần nịt.

Ngẩn ngơ vị ấy ứa môi thầm

Ngây ngất mùi kia làm mũi tịt.

Khấp khởi ôm về gọi các con

Ùa ra lũ trẻ hò reo... “mít...!”.

Hà Nội, 16-6-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 4:

Mít nào cũng ham

 

Nhà bên trúng vụ sang mời mít

Tố nữ đêm nhiều hương thích hít.

Xẻ chú da vàng nghệ đã me

Banh nàng ruột đỏ hoe vừa nịt.

Mò không hạt lép múi trơn dày

Gỡ hết xơ mềm cùi bít tịt.

Quả chín cây ăn nhựa dính đầy

Đầu làng cuối xóm nghe mùi mít.

Tuy Hòa, 16-6-2021.

GIANG TỬ VÂN

 

 

Bài họa 3:

Thích mít

 

Chín ở trên cây này trái mít

Anh ta ngửa mặt lên rồi hít...

To tròn lủng lẳng cứ quang treo

Nặng đẫy lơ thơ đà giỏ nịt.

Tấm tắc ông khen múi thật dày

Say sưa bác bảo cùi sao tịt...

Xanh rì đóng cọc sẽ thơm luôn

Công tử đi qua nhòm sướng mít

16-6-2021.

HOÀNG CHÂU CÁCH

 

 

Bài họa 2:

Cùng xơi mít

 

Về quê được gặp nhiều em mít

Ghé tận kề bên mình thỏa hít...

Bụng béo khum khum vẫn khoái dòm

Múi tròn nần nẫn không cần nịt.

Lột xong gai nhọn hết sần sùi

Bước đến vườn hoang còn tậm tịt.

Vui quá gừng già lại đậm cay

Thi nhân tạm nghỉ cùng xơi mít.

Hà Nội, 16-6-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 1:

Mời cả xóm

 

Hè sang lại nhớ về mùa mít

Vỗ vỗ mân mê rồi hít hít...

Mẩy đẫy xem kìa mới rạn gai

Tròn vo ngắm đã còn vương nịt.

Cắt phơi mấy bữa... thoảng hơi xì

Đóng cọc vài hôm... dường mũi tịt.

Bổ phứa ra tường tỏ mật, dai...!?

Rồi mời cả xóm cùng... xơi mít.

Nam Định, 15-6-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét