Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG

 

Bài xướng:

Cảnh đẹp quê hương

 

Theo bạn về thăm cảng Vũng Tàu

Ngắm nhìn biển biếc sóng đùa nhau.

Long Sơn nắng trải mừng du khách

Bãi Dứa mây giăng đón bạn bầu.

Yêu cảnh thiên nhiên đèo Nước Ngọt

Say miền sinh thái dải Bình Châu.

Hoàng hôn buông tím chiều nhung nhớ

Biển cứ lung linh vạn sắc màu...!

NGÔ TRUNG DŨNG

 

 

Bài họa 2:

Mời bạn...

(Tập danh)

 

Mời thăm Phố Cảng rộn ghe tàu

Ô-Cấp danh lừng tỏa mấy châu.

Bãi Trước diều ngân hòa bản tấu

Hồ Mây sóng phổ họa cung bầu.

Sân thiền Hải Thượng... đang chờ tỷ

Chiếu luật Tao Phùng... hẳn đợi nhau.

Vọng Nguyệt, Nghinh Phong vừa ý khách

Lung linh Bạch Hổ vạn gam màu.

Sài Gòn, 15-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 1:

Hẹn gặp Vũng Tàu

(Tập danh)

 

Hải Đăng dẫn lối những con u

Ô-Cấp(*) – mình về hẹn gặp nhau...

Cùng ghé Rạch Dừa... thơ họa tứ

Tới thăm Côn Đảo... bạn nâng bầu...

Thùy Vân nổi tiếng ngời Nam Bộ

Cái Mép vươn tầm rạng Á Châu.

Qua Cỏ May vào... anh hẳn nhớ!?

Bình minh Bãi Dứa mãi tươi màu...!

(*) Từ năm 1775, tàu thuyền của Bồ Đào Nha và Pháp ra vào giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa tấp nập, người Pháp gọi Vũng Tàu với tên Cap Saint Jacques, nghĩa là Mũi đất của Thánh Giacôbê”. Người Việt gọi tắt là Ô-Cấp.

Vũng Tàu, 14-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét