Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN

 

Bài xướng:

Học thiền

 

Đã bấy lâu nay mải học thiền

Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.

Nghe mùi rượu đế đà say ngất

Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.

Cách đó xem chừng khôn đắc đạo

Kiểu này có lẽ khó thành tiên.

Thôi đành quay lại cùng nghiên bút

Cái thú văn thơ chẳng tốn tiền.

NGUYỄN HUY VỤ (TX Phú Mỹ)

 

 

Bài họa 4:

Giúp đời

 

Trường Sinh mời học chẳng thu tiền

Chỉ mộng giúp đời chút tịnh yên.

Tuổi xế thảnh thơi cùng chiếu luật

Cảnh hưu tĩnh tại với sân thiền.

Đây mừng tâm vững nào mơ phật

Đó mãn thân bền chả ước tiên.

Tập buổi đôi lần đau ắt vợi

Ngày thơ dăm chỗ quạnh vơi liền.

Sài Gòn, 17-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 3:

Bỏ cuộc...

 

Nhiều năm tập dũa chí tâm thiền

Luyện mãi sao thần chửa có yên.

Cứ mẩn mê... Nàng Thơm rượu thuốc

Còn mơ mộng... Chú Tễu kim tiền.

Làm sao nhắm mắt theo đường đạo

Chẳng được trông hồn đến cõi tiên.

Bỏ cuộc... làm thơ cùng bạn hữu

Dàn câu xướng họa thưởng vui liền.

Bắc Ninh, 17-6-2021.

VŨ THỊ HỒNG

 

 

Bài họa 2:

Học thiền

 

Theo bước Tổ Sư tưởng học thiền

Hồng trần cuốn mộng trí không yên.

Chức quyền khơi lộc còn tham vấn

Địa ốc cầu danh chửa nối liền.

Cầm chịch vui nhàn gương đạo nghĩa

Lãng du thưởng ngoạn cảnh thần tiên.

Lại màng thiên hạ đề lưu bút

Đủ mọi thứ trên... khỏi kiếm tiền...

Sài Gòn, 17-6-2021.

NGUYỄN VĂN THÙY

 

 

Bài họa:

Học thiền

 

Nhủ anh cùng chị ghé sân thiền

Thử tĩnh tâm ngồi vững dạ yên.

Tật ách đẩy lui đường thoắt hiện

Hư danh tạm gác nghiệp xoay liền.

Thân rèn đạo nghĩa nguồn chân thiện

Chí luyện cương thường ý Phật Tiên.

Xướng họa thơ chơi... vần thẳng tiến

Về Tây Trúc hỏi: Có tiêu tiền...!?

Vũng Tàu, 17-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét