Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: GIÚP DÂN

 

Bài xướng:

Đẩy lùi dịch – giúp dân

 

Đẩy lùi Cô-Vít – giúp nông dân

Hai việc gian nan ngẫm rất cần.

Dưa hấu, xoài, cam... vui vẻ đón

Vải thiều, chuối, dứa... lẹ làng cân.

Vườn sây trái ngọt thơm hương đất

Dịch hết thơ vui thỏa ý vần.

Gió bão qua rồi trời lại sáng

Ruộng đồng nhà máy rộn ràng xuân.

Vũng Tàu, 14-6-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 2:

Dệt vạn xuân

 

Việc khó cũng thành cậy sức dân

Gian lao khó nhọc... ở đâu cần...!?

Sẵn sàng vươn tới làm cho được

Kiên quyết xông vào ngắm phải cân.

Bộ đội, công an cùng tiếp sức

Nhà thơ, chiến sĩ hợp gieo vần.

Thấm nhuần thực hiện theo lời Bác

Nam Bắc chung lòng dệt vạn xuân.

Vũng Tàu, 14-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Dựa vào dân

 

Đồng lòng hợp sức gọi vườn xuân

Bác dặn năm nao sống kiệm cần...

Thân ái thủy chung... tìm phải được

Vẹn tròn trung hiếu... lựa sao cân.

Chung tay tiếp vận cùng xông đất

Dập dịch tan nguy lại nối vần.

“Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi”

Muốn thành công hãy dựa vào dân.

Vũng Tàu, 14-6-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét