Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Xướng họa: GIẬN TRĂNG




Bài xướng:
Giận trăng

Lỗi hẹn đêm nào hỏi nhớ không?
Tìm ai thổ lộ khúc xuân nồng.
Tuôn dòng suối ngọc phơi vàng biển
Giữ cụm mây ngàn thả trắng sông.
Vạn thuở duyên hài chưa gá nghĩa
Nghìn thu phận hẩm vẫn chung lòng.
Bao lần khuyết mãn tình phiêu dật
Tội kẻ si cuồng mãi ngóng trông.

GIANG TVÂN (Phú Yên)



Bài họa:
Thôi giận nhé

Trăng vằng vặc tỏa chỗ nào không?
Để khẽ khàng chia vạn ý nồng.
Vận rỡ đây từng gieo khắp nẻo
Thi tình vốn đã chuyển ngàn sông.
Giao kèo tứ đẹp trao hồn huyễn
Sửa soạn vần tươi thoát bão lòng.
Cũng muốn ai ghìm trăn trở lại
Khi đời vẫn rực vẻ chờ trông.

TRẦN KIM (TP Bà Rịa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét