Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VUI XƯỚNG HỌA




Bài xướng:
Vui xướng họa

Dẫu rằng nắng dội với mưa sa
Xướng họa thi thư giữ thuận hòa.
Anh ở trời Nam mai thắm nụ
Tôi sinh đất Bắc lý bừng hoa.
Giao hòa ngôn ngữ chung lời nói
Bi đắp câu vần hợp tiếng ca.
Ta đến cùng nhau lòng hẹn ước
Mừng vui thêm bạn ấm tình nhà.

Vũng Tàu, 18-4-2019.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 2:
Kết chung nhà...

Đời như những giọt móc sương sa
Nắng cháy, mưa chan, khó hợp hòa.
Đất Bắc đào phai vừa hết nụ
Trời Nam phượng đỏ sắp đơm hoa.
Văn đàn một nẻo vui Đường vận
Bút lục đôi dòng thỏa khúc ca.
Bà Rịa – Sài Gòn xây đỉnh mộng
Tình thơ nghĩa bạn kết chung nhà.

TP Bà Rịa, 19-4-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Bản sắc Việt Nam

Như dòng suối chở nặng phù sa,
“Bát cú” về Nam cũng hợp hòa.
Nẻo khách phôi thai mầm chúm ngọc,
Quê mình cốt cách nụ xòe hoa.
Yêu tài xướng, rõ câu nhường bút,
Nhả chữ so đàn, quý giọng ca.
Phát triển Thơ Đường âm tiết Việt,
Cùng xây bản sắc nước non nhà.

Phú Giáo, 18-4-2019.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét