Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thương tình – Tình thương


(Thuận nghịch độc)



Đọc xuôi:
Thương tình

Gương in mặt thủy phấn màu lờ
Cuộc thế đêm ngày luống đợi chờ.
Sương nhuốm cúc vàng hoa ngát rượu
Nguyệt cười mai trắng tuyết đưa thơ.
Hương lay giục gió gì th thn
Quế tựa mình giăng chị hng hờ.
Dương gọi bóng thu đêm vắng vắng
Thương tình bận núi ngõ lòng tơ.


Đọc ngược:
Tình thương

Tơ lòng ngõ núi bận tình thương
Vắng vắng đêm thu bóng gọi dương.
Hờ hng chị giăng mình tựa quế
Thn thờ gì gió giục lay hương.
Thơ đưa tuyết trắng mai cười nguyệt
Rượu ngát hoa vàng cúc nhuốm sương.
Chờ đợi luống ngày đêm thế cuộc
Lờ màu phấn thủy mặt in gương.

NGUYỄN PHI DIẾU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét