Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: TRĂNG QUÊ




Bài xướng:
Trăng quê

Trăng vàng tỏa sáng bến sông Ngân
Sương bạc vờn quanh rặng cúc tần.
Gió lướt ven đê qua Miếu Cổ
Mây trôi dọc bãi vượt Đình Tân.
Trai thanh ý ngỏ hồn say đắm
Gái lịch tình e dạ ngại ngần.
Cảnh sắc làng quê xao xuyến lạ
Trăng vàng tỏa sáng bến sông Ngân.

NTHÁI



Bài họa 2:
Trăng quê

Hòa cùng ánh nguyệt tiếng chuông ngân
Trúc vượt trời mây kiếm bóng Tần.
Thảm lụa tươi xanh vờn cánh quạ
Trăng treo na chiếc vẫn trong ngần.
Người đi có nhớ xin quay lại
Kẻ đợi hoài mong trước ngõ tân.
Gió thoảng chan hòa xuyên khóm trúc
Hòa cùng ánh nguyệt tiếng chuông ngân.

Hải Lăng, 20-4-2019.
LÊ VĂN HẢO



Bài họa 1:
Trăng quê

Tiếng trúc buông lời lạc khúc ngân
Lưa thưa tơ liễu bến sông tần.
Người đi sao xuyến tình không cạn
Kẻ ở trăm lo nghĩa ngại ngần.
Liệu có nhớ người quay trở lại
Hay là lạc bước ngõ thanh tân.
Ngắm vầng trăng bạc về sau núi
Tiếng trúc buông lời lạc khúc ngân.

BÙI THÀNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét