Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: TỰ SỰ...




Bài xướng:
Tự sự...

Cảnh vốn nhà quê giữ phận quê
Rằng yêu chữ nghĩa phải theo lề.
Trông người ước nữa còn biên biết
Học bạn mong mà bớt ngáo nghê.
Danh lợi không vui ngày hiển đạt
Gạo tiền để hãi nỗi si mê.
Ngẫm mình cũng thấy chê mình đấy
Duyên nợ Nàng Thơ gắng trọn thề.

Sài Gòn, 19-4-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 2:
Giữ nếp nhà

Giàu nghèo vẫn trọn nếp nhà quê
Phận khách luôn soi giữ thói lề.
Một phút lơ là ra ấm ớ
Vài ngày chăm chỉ hết ngô nghê.
Người khôn chọn lựa yêu nơi tịnh
Kẻ dại đua đòi thích chốn mê.
Bố mẹ sinh người đời tạo nết
Hèn sang nhớ phải vẹn câu thề.

TP Bà Rịa, 19-4-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài tự họa:
...và muốn

Nặng lòng yêu mến cảnh tình quê
Hóa phải bền tâm giữ lấy lề.
Cả lúc trèo non kề hổ báo
Dầu khi xuống biển cận kình nghê.
Lời chê chú Cuội thường hay thích
Ý nịnh ông Cò đã chẳng mê.
Vững trí giương buồm về bến hạnh
Đành cam số phận vẹn câu thề.

Sài Gòn, 19-4-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét