Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Người quê...


Chuyển thể thành thơ Đường luật từ bài Lục bát cùng tên của Phạm Xuân Khu.



Người quê...

Người quê gốc rễ vốn cùng làng
Không phải anh em chẳng họ hàng.
Kẻ kém ông, cha,... anh kém chú...
Bà hơn nội, ngoại,... chị hơn nàng...
Xa quê khao khát đồng hương cũ
Gặp mặt vấn vương nghĩa bạn vàng.
Ai cũng hồng tươi ngời sắc diện
Sơn Đông dáng núi... nhận ra làng...

TP Vũng Tàu, 18-4-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG


Nguyên bản bài thơ Lục bát:
Người quê...

      Người quê gốc gác cùng làng
Anh em chẳng phải họ hàng cũng không.
      Xa quê vẫn vấn vương lòng
Gặp nơi đất khách như trong một nhà.
      Người bằng tuổi Chú, tuổi Cha...
Người còn hơn cả tuổi Bà, tuổi Ông...
      Trông ai cũng sắc tươi hồng
Nhận ra dáng núi Sơn Đông làng mình...

TP Bà Rịa, 18-4-2019.
PHẠM XUÂN KHU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét