Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thử họa thơ Hồ Xuân Hương




Bài xướng:
Giếng nước

Ngõ ngang thăm thẳm tới nhà ông
Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép
Cá diếc le te lách giữa dòng.
Giống ấy thanh tân ai chẳng biết
Đố ai dám thả nạ dòng dòng.

HỒ XUÂN HƯƠNG




Bài họa 3:
Múc nước giếng khơi

Bãi cỏ ngoài kia đập mắt ông
Nguồn cơn nổi hứng phải truy lùng.
Mấp mô giữa ngõ hai bờ ghép
Thăm thẳm trong lòng một lỗ thông.
Úp mặt buông cần lôi cạnh mép
Khom lưng thả gáo kéo trên dòng.
Sinh ra cái giếng ai không biết
Thiếu nữ còn tân đến nạ dòng.

Biên Hòa, 17-4-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 2:
Giếng nước

Một lỗ sâu nhìn ngút mắt ông
Và bao kẻ khát cũng đang lùng.
Vừa xem hố đã dùng tay mở
Mới dạng chân rồi thả gáo thông.
Gạt bãi um tùm cho hở lối
Nhoài thân vội vã để khơi dòng.
No rồi ngẫm lại đời vui nhỉ?
Hí hửng còn mơ nước mãi dòng...

Phú Thọ, 16-4-2019.
NGUYỄN BÍNH



Bài họa 1:
Ngược dòng
(nguyên vần)

Chẳng phải riêng chi giếng của ông
Nhà tôi để sẵn chẳng ai lùng.
Xung quanh đầy đặn không cần ghép
Ở giữa nhấp nhô cũng đã thông.
Nắng hạn bên bờ luôn ướt mép
Mưa tràn dưới đáy lại vơi dòng.
Giếng còn mới lạ nên chưa biết
Cọc cắm giây buông kéo ngược dòng.

DIỆP BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét