Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Họa thơ cụ Tú Xương




Bài xướng:
Vì tiền

Vì chưng chẳng có hóa ra hèn
Hổ với anh em chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến rũ
Bây giờ đi lại dám mon men.
Giầu sang âu yếm tình quen thuộc
Bần tiện ờ thờ dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói voi nói chuột chán người khen!

TÚ XƯƠNG



Bài họa 6:
Vì tiền

Sống bẩn thường là đứa thấp hèn
Ở đời kẻ ấy đã làm quen.
Rộng dài thiện chí bao người đến
Thoải mái vô tư lắm bạn men.
Lắm bạc mua người... vàng với đỏ
Ít tiền bán ngựa... trắng cùng đen.
Bao giờ cái ác chui vào ngục
Cửa đóng then cài... chẳng thấy khen!

PHẠM VĂN ƠN (Hưng Yên)




Bài họa 5:
Khốn khó

Khốn khó nên chi chịu kiếp hèn
Bạn bè có gặp hỏi không quen.
Khổng Minh văn sỏi do đầy rượu
Lý Bạch thơ nghèo bởi thiếu men.
Vận thế lúc tàn trăng hóa mực
Tình đời buổi tận đỏ ra đen.
Xưa nay vàng bạc là Tiên Phật
Vô hữu đông tiền đố kẻ khen.

Bảo Lộc, 17-4-2019
TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)




Bài họa 4:
Còn lâu...

Đúng chẳng ra sao trí đức hèn
Tìm lông, bới vết,… nó thành quen
Một thời ăn chặn... Xong chưa đủ
Vạn kiếp hưởng rưng... Vẫn muốn men.
Hào nhoáng giàu sang nhờ đục khoét
Oai phong, bần tiện nhỡ cơ đen.
Đến đâu cũng muốn ta là nhất
Nói chuột, khoe voi… bắt phải khen...

Nam Định, 16-4-2019.
TRẦN ĐĂNG TƯ






Bài họa 3:
Giàu đổi dạ

Mới nổi mà sao đã thấy hèn
Xem thường chẳng kể lạ hay quen!
Hành vi õng ẹo kêu con bóng
Dáng điệu khù khờ gọi chuẩn men.
Lúc khổ chân quỳ cầu chức vụ
Khi giàu mặt ngoảnh miệt dân đen.
Tham tiền đổi dạ không thành có
Trọng nghĩa khinh tài... vậy mới khen!

Biên Hòa, 16-4-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 2:
Thói đời

Mưu bẩn thường đi với kế hèn
Thói đời ở thế đã thành quen.
Xông xênh tiếng kẽm nhiều người ghé...
Rủng rỉnh hơi đồng ối đứa men...
Sẵn bạc buôn Trời”, to đến nhỏ
Dư tiền tậu “Chúa”, đỏ sang đen.
Giao thời cóc nhái tranh hơi để...
Xiêu cột gẫy rường nức tiếng khen(!)

Bình Dương, 16-4-2019.
TRẦN DUY TUẤN



Bài họa 1:
Nghịch cảnh

Lỡ vận sa cơ ắt hóa hèn
Bạn bè ngoảnh mặt tựa không quen.
Oai tuồng Bá Kiến nhờ vô thế
Dũng kiểu Chí Phèo dựa chút men.
Có bạc chuyển xoay tà hóa chánh
Không tiền điên đảo trắng ra đen.
Kim ngân dễ bịt mồm thiên hạ
Dẫu ác tày trời khối đứa khen...

Phú Mỹ, 16-4-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét