Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vui xướng họa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vui xướng họa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Vui xướng họa



Dẫu rằng nắng dội với mưa sa
Xướng họa tình thơ giữ thuận hòa.
Anh ở trời Nam mai thắm nụ
Tôi từ đất Bắc lý bừng hoa…
Đổi trao ngôn ngữ chung lời nói
Bổi đắp câu vần hợp tiếng ca.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Vui xướng họa



Dẫu rằng nắng dội với mưa sa
Xướng họa tình thơ giữ thuận hòa.
Anh ở trời Nam mai thắm nụ
Tôi từ đất Bắc lý bừng hoa...
Giao hòa ngôn ngữ chung lời nói
Bi đắp câu vần hợp tiếng ca.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VUI XƯỚNG HỌA




Bài xướng:
Vui xướng họa

Dẫu rằng nắng dội với mưa sa
Xướng họa thi thư giữ thuận hòa.
Anh ở trời Nam mai thắm nụ
Tôi sinh đất Bắc lý bừng hoa.
Giao hòa ngôn ngữ chung lời nói
Bi đắp câu vần hợp tiếng ca.