Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Chúc mừng sinh nhật Hồng Vinh tuổi 63

Nhân dịp sinh nhật Hồng Vinh 28/4/1956 28/4/2019,
trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm xướng họa viết về chị.



Bài xướng:
Mừng tuổi sáu mươi ba

Sáu ba tuổi ấy sáng ngời ngời
Sự nghiệp văn chương tỏa khắp nơi.
Kết những dòng thơ say đẹp thắm
Thêu từng ý tứ đợi đầy vơi.
Mở mang Lục bát tròn bền nghĩa
Rèn luyện Đường thi vững chắc lời.
Bốn chục xuân sau mong vẫn khỏe
Niềm nhân, chữ đức sáng muôn đời.

NGUYỄN HỒNG VINH



Bài họa 8:
Tuổi sáu mươi ba

Tuổi sáu ba đang độ sáng ngời,
Bạn bè, du lịch khắp nơi nơi
Ngôn từ bay bổng, tình càng thắm
Ý tứ dồi dào, sức chẳng vơi.
Sâu sắc, đậm đà trong các nghĩa
Thiết tha, sinh động với từng lời.
Ngày sinh chúc bạn nhiều vui khỏe
Sáng tác thơ hay để tặng đời.

Nghi Xuân, 26-4-2019.
Uy Linh Tiên PHAN VIẾT ĐAN



Bài họa 7:
Nhớ đời

Lục thâp tam niên trí sáng ngời
Chào mừng thân hữu khắp muôn nơi.
Người trao điệu phú tình tràn ngập
Ta gửi vần thơ nghĩa chẳng vơi.
Thảo khúc Đường thi ngời tác phẩm
Dệt trang Lục bát ngọt từng lời.
Chúc mừng sinh nhật tinh hoa bút
Họa bức tranh thêu tặng... nhớ đời!

Hương Quê NGUYỄN VĂN HÓA



Bài họa 6:
Đẹp mãi đời

Sự nghiệp công danh đã rạng ngời
Cầu thơ nối nhịp tới muôn nơi.
Luật Đường sâu sắc tình không cạn
Lục bát mượt mà ý chẳng vơi.
Xử thế đối nhân năng trọng nghĩa
Rèn văn luyện bút khéo trao lời.
Công dung ngôn hạnh luôn tròn vẹn
Hai tiếng Hồng Vinh đẹp mãi đời!

HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 5:
Sáng cho đời

Sáu ba thềm quế bước tươi ngời
Trăm tuổi nừng reo khắp mọi nơi.
Kết bạn Đường thi tay lảu bút 
Dệt hương phong nhụy tiếp nuôn nơi.
Trăng rằm tỏa sáng cùng non nước
Gió thoảng đưa hương sóng nhịp vơi.
Nét đẹp kiêu sa tròn đạo nghĩa
Rèn nhân dạy đức sáng cho đời.

NGUYỄN PHI DIẾU



Bài họa 4:
Vẫn rạng ngời

Tuổi sáu mươi ba vẫn rạng ngời
Gái quê Hà Tĩnh vọng nơi nơi.
Yêu thơ nên nghĩa mong tròn vẹn
Kết bạn chung tình ngại cạn vơi.
Họa bút vì yêu người hợp ý
Gieo vần bởi quý bậu trao lời.
Cháu con gìn đức tâm tròn đạo
Thơ phú văn chương chẳng kém người.

PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Sáu mươi ba xuân

Sáu ba xuân điểm vẫn xanh ngời
Thơ phú giao tình hướng khắp nơi.
Lục bát say vần, hương tỏa ngát
Thất ngôn đẹp tứ, sắc không vơi.
Hồn quê thắm đượm, nâng thi tác
Nghĩa nước nồng sâu, chọn ý lời.
Bách tuế mong cầu thân vẫn khỏe
Văn chương lai láng mãi dâng đời!

NGUYỄN THANH HÀ



Bài họa 2:
Xuân thơ tuổi sáu mươi ba

Một đóa Đường thi tỏa sáng ngời
Từ chương nổi tiếng khắp muôn nơi.
Êm vần đọng tứ luôn đằm thắm
Nặng nghĩa sâu tình chẳng nhạt vơi.
Khắc khoải hồn quê càng thẳm ý
Bâng khuâng duyên phận mãi ru lời.
Gần xa bạn hữu hằng yêu mến
Hơn sáu chục xuân đẹp giữa đời!

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 1:
Mừng tuổi sáu mươi ba

Dung mạo sáu ba vẫn sáng ngời
Nụ cười hoa nở nở muôn nơi.
Đường thi thác suối không ngừng chảy
Lục bát sông hồ chẳng có vơi.
Học vấn thành danh âu phúc nghiệp
Văn chương nức tiếng ấy duyên đời.
Chưa già không trẻ xuân còn mặn
Thanh thản tấc lòng thỏa cuộc chơi.

PHẠM HẢI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét