Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: NGẮM MƯỚP

(Bát vĩ EO)



Bài xướng:
Ngắm mướp

Cặp mướp bên nhà lủng lẳng treo
Đi qua mấy bác chỉ ham trèo.
Ưng dòm trái nọ còn chưa héo
Sợ mó đồ này đã sắp teo.
Thuở trước phồng căng ai cũng bẹo 
Giờ đây nhão nhoét chẳng ma khoèo.
Nhắn giùm lão chủ chăm không khéo
Nỡ để bao người tiếc của theo.

QUANG SÁNG (Hà Nội)




Bài họa 3:
Mướp kìa

Trông kìa mướp nọ của ai treo
Muốn nắn mà sao vẫn khó trèo.
Trước bậu hình như dây sắp héo
Sau dàn chắc hẳn cũng gần teo.
Còn đâu thuở ấy nhiều anh kéo
Duyên hết nào chăng mấy cụ khoèo.
Chỉ trách người chăm trồng nỏ khéo
Nên giờ ít kẻ cứ trông theo.

Bình Phước, 23-4-2019
NGUYỄN TUẤN



Bài họa 2:
Mướp quý

Mướp quý sanh đôi mới phải treo
Quả to buộc kỹ trộm ham trèo.
Người khôn tế nhị luồn tay vo
Kẻ nghịch côn đồ bóp ngực teo.
Chiêm ngưỡng xin chàng đừng có bẹo
Nâng niu hỡi trẻ cũng thôi khèo.
Lộc trời muốn hưởng, xơi cần khéo
Chậm trễ thì đành nuốt hận theo!

Đà Lạt, 22-4-2019.
NGUYỄN HẢI ĐĂNG




Bài họa 1:
Mướp ai

Ô kìa! Mướp ấy của ai treo?
Muốn bứt mà sao hổng dám trèo.
Trước ngõ nào đâu dây đã héo
Sau nhà cũng vậy quả thì teo.
Còn căng lắm cụ hay mò kéo
Hết mộng nhiều anh chẳng muốn khoèo.
Trách cả người chăm chi nỏ khéo
Thôi thì để lại chớ mang theo.

Vũng Tàu, 22-4-2019.
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét