Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: CHUÔNG CHIỀU



Bài xướng:
Chuông chiều cảm tác

Lưng chiều vang vọng tiếng chuông ngân
Một thoáng bâng khuâng giữa mộng trần.
Đôi cánh chim trời bay dưới núi
Một nhành hoa lý rụng ngoài sân.
Không em bài họa khôn tròn ý
Vắng bạn câu thơ chẳng rõ vần.
Mượn chén tiêu sầu, sầu chất nặng
Cách nào cho sạch nỗi si sân.

Phú Mỹ, 23-4-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 5:
Tỉnh thức

Trở giấc canh tư vọng tiếng ngân
Chuông ru tỉnh thức cõi dương trần.
Nhắc người từ bỏ lòng tham dục
Khuyên bạn rời xa tánh hận sân.
Dẹp hết chấp mê từ, ý, tứ
Xua tan suy diễn chữ, câu, vần.
Để tâm ta tựa như vườn trống
Không cửa, chẳng nhà cũng nỏ sân.

Xuyên Mộc, 27-4-2019.
LÊ VIẾT VĨNH




Bài họa 4:
Ngắm hạ

Hạ đến ve đàn rộn tiếng ngân
Dòng sông lũ trẻ tắm phơi trần.
Đàn chim xoải cánh bay về núi
Trái bưởi treo cành đậu dưới sân.
Khúc nhạc cung trầm nay tỏ ý
Bài thơ nhịp bổng lại thêm vần.
Tần ngần, lặng ngắm buồn vơi nặng
Thanh thản buông dần dạ hết sân!

Biên Hòa, 27-4-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN




Bài họa 3:
Tọa thiền

Tọa thiền tâm tịnh dứt si sân
Vượt ải trầm luân tại cõi trần.
Đời trước giỏi tu duyên chuyển chỗ
Kiếp này khéo định nghiệp rời sân.
Gieo nhân bát cú sanh trùng vận
Hái quả thất ngôn ngm tử vần.
Buông xả cho lòng thêm tĩnh tại
Xây đời hạnh phúc tiếng ve ngân!

Vũng Tàu, 26-4-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 2:
Tiếng lòng

Buồn vì chưa dứt được si sân
Cứ mãi trầm luân giữa cõi trần.
Như áng mây trời rong khắp núi
Tựa ngàn tia nắng rọi đầy sân.
Văn chương tả thật chưa nhiều ý
Lục bát ngâm chơi có ít vần.
Có phải duyên đời chưa dứt được
Nên lòng nặng trĩu, tiếng lòng ngân!

Sóc Trăng, 23-4-2019.
PHẠM THỊ ĐÀO



Bài họa 1:
Chuông chiều vọng

Chùa xa vọng tiếng chuông ngân
Tâm cảm bâng khuâng cảnh thế trần.
Về tổ chim chiều dang cánh si
Lắng lòng lão hủ quán tâm sân.
Như hoa rã cánh bên thềm lạnh
Vắng bạn buồn thơ khó họa vần.
Trà không đối ẩm nghe nhàn nhạt
Lặng nhìn hoa sứ rụng ngoài sân.

TP Bà Rịa, 23-4-2019.
LÊ VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. CHUÔNG CHIỀU VỌNG
    Chùa xa vọng tiếng chuông ngân
    Tâm cảm bâng khuâng cảnh thế trần
    Về tổ chim chiều dang cánh sãi
    Lắng lòng lão hủ quan tâm sân
    Như hoa rã cánh bên thềm lạnh
    Vắng bạn buồn thơ khó họa vần
    Trà không đối ẩm nghe nhàn nhạt
    Lặng nhìn hoa sứ rụng ngoài sân
    23-4-2019- Lê Văn Thanh

    Trả lờiXóa