Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Xướng họa: HỌA THƠ



Bài xướng:
Khó họa

Nhận lời mời họa lại thơ xuân
Tưởng bở ngờ đâu khó họa vần.
Bằng đã thấy toàn chân lẫn giả
Trắc chừng còn lắm giả hơn chân.
Bưng bô chẳng giỏi nên đành chịu
Thọc gậy quen dùng lại yếu gân.
Khó họa mời thôi thì cứ họa
Dở hay chắc bác cũng cho phần.

MAI PHƯƠNG



Bài họa:
Mừng hụt

Tưởng được món hời lúc tái xuân
Bút mân mê mãi chẳng ra vần.
Hương xanh ngây ngất làm hoa mắt
Trái chín ngọt ngào khiến rã chân.
Răng đã đi tong còn những lợi
Thịt thời sơ tán chỉ toàn gân.
Được phen mừng hụt bâng khuâng mãi
Mới biết đồ ngon chẳng đến phần.

Phú Mỹ, 24-4-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét