Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn họa thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn họa thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Họa thơ


Còn thơ thời lại họa lo chi

Hai Lúa như ta có ngại gì...

Mặc thế dù bao người rẻ rúng

Thây đời dẫu lắm kẻ khinh khi.

Thơ làm lúc lắc mong thư giãn

Rượu uống say sưa xỉn ngủ khì.

Ba vạn sáu ngàn ngày chả mấy

Âu mình chẳng thẹn bậc tu mi.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Xướng họa: HỌA THƠ



Bài xướng:
Khó họa

Nhận lời mời họa lại thơ xuân
Tưởng bở ngờ đâu khó họa vần.
Bằng đã thấy toàn chân lẫn giả
Trắc chừng còn lắm giả hơn chân.
Bưng bô chẳng giỏi nên đành chịu
Thọc gậy quen dùng lại yếu gân.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: HỌA THƠ




Bài xướng:
Họa thơ

Xong một cữ thiền tập họa thơ
Đồng môn thi hữu hẳn đang chờ.
Chọn lời đối nghĩa mình ươm lụa
Lựa chữ đáp tình bạn dệt tơ.
Nghĩ được đôi câu lòng sáng tỏ
Viết xong ba vận dạ không mờ.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: CHƠI THƠ



Bài xướng:
Vô đề

Bạn bè nhắn nhủ đến chơi thơ
Những ngại đi xa bởi mắt mờ.
Lưu luyến văn đàn không thể bỏ
Vấn vương nghiệp dĩ nỡ nào ngơ.
Thi nhân biết tiếng luôn mời gọi
Bằng hữu nghe danh mãi đón chờ.